Email    In

Cho sinh viên trọ miễn phí

Chủ Nhật, 7.12.2008 | 21:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Chị Trần Thị Ngân Hà  ở tổ 45, phường Thanh Bình (quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng) có nhiều nghĩa cử nhân ái, được nhân dân địa phương rất khâm phục.

Chị đã dành trọn tầng hai của nhà mình để cho sinh viên ở trọ và giúp lo cơm nước cho các sinh viên hết năm này qua năm khác mà không hề tính toán tiền nong. Chị thường nói, các cháu sinh viên cũng như con mình thôi, gia đình mình ở gọn một tầng cũng có sao. Đến bữa, nấu cơm cho gia đình mình, tiện thể nấu luôn cho các cháu ăn cho vui!


Cái sự "cho vui" của chị đã giúp đỡ cho nhiều sinh viên ở xa nhà vượt qua khó khăn. Sinh viên Trần Thị Nga (quê ở Quảng Trị đang học lớp 07CĐDL3A tại Trường Cao đẳng Đông AÁ kể rằng: Trước cháu ở trọ gần đây, nhưng vì nhà nghèo, nợ tiền phòng liên miên nên bị bà chủ la mắng và không cho ở nữa.

Cháu đang quẫn, không biết trú ngụ vào đâu, may mà có cô Hà đùm bọc, cho cháu ăn ở trong nhà. Từ đó đến nay, hằng tháng cháu chỉ mua gạo đem đến. Cô đã cho ở nhờ, lại giúp đỡ cả việc nấu nướng và tiền mua thức ăn hàng ngày.

Cháu và cả cha mẹ cháu coi cô ấy là một ân nhân. Hai sinh viên Phạm Quốc Việt và Võ Đức Văn (cùng ở Quảng Ngãi) hồ hởi bộc bạch: Chúng cháu thật là may mắn khi được gặp cô Hà. Không những được giúp đỡ về ăn ở, mà chúng cháu còn được cô tận tình khuyên răn, chỉ bảo, chẳng khác chi cha mẹ của mình...

Chị Hà còn tích cực đóng góp ủng hộ các hoạt động khuyến học tại địa phương và đã nhiều lần giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Cuối năm học 2007-2008, cả 22 học sinh giỏi của khu phố đều được chị Hà trao tặng mỗi cháu một suất quà. Chị đã trở thành người tài trợ thường xuyên cho các hoạt động của Câu lạc bộ "Hiếu học Hải Hà 1" ở địa phương. 

Quay về trang chuyên đề Email    In