Chợ vẫn họp
Thứ Năm, 2.7.2009 | 07:03 (GMT + 7)
- Nói chuyện thi cử, ai nói chuyện giời.
- Giời cũng chẳng thay đổi được quy chế tuyển sinh. Nếu cứ căn cứ theo thông tin trên đài báo thì năm nay có vẻ bớt nóng hơn. Ngành GDĐT đã có nhiều cố gắng tạo mọi điều kiện cho thí sinh bớt căng thẳng về những chuyện bên ngoài phòng thi để tập trung vào làm bài.
- Nhưng nghe nói thi trắc nghiệm lại phải thuộc "24 điều ghi nhớ" rất rắc rối.
- Chuyện thường, thi viết cũng phải "lôxichxông" ghi nhớ. Đi thi mà không nhớ, phạm quy là xôi hỏng bỏng không. Vả lại, vấn đề là kiến thức, đâu phải là mấy cái quy định.
- Em nghĩ kiến thức đã có người làm dịch vụ họ lo rồi.
- Dịch vụ gì?
- Phao. Báo đăng năm nay chợ phao không rầm rộ nhưng vẫn họp bí mật. Có cửa hàng khu ĐHQG rao giá phao của các thầy soạn, giá trọn bộ 6 triệu đồng.
- Đắt thế!
- Phao thầy soạn là chắc ăn, giá phải cao. Phao khối C giá có 220.000đ/3 môn, có cửa hàng photocopy bán đại hạ giá 75.000đ. Cứ như thế việc gì phải lo học.
- Chú nhầm, phao bơi cứu người, phao thi chắc gì đã "trúng tủ", nhỡ bị phát hiện là coi như về chăn bò, sang năm thi tiếp. Phao hại người đấy.
- Sao phao bán gần như công khai mà công an vẫn bỏ qua thế nhỉ?
- Chẳng ai bỏ qua chuyện phạm pháp, có năm công an thu cả tấn phao ở một cửa hàng. Nhưng hình như chế tài có phần lỏng lẻo, "giơ cao đánh khẽ" nên chả ăn nhằm gì.
- Lại là chuyện chế tài chưa có hoặc có nhưng chưa đủ mạnh. Nói chung là không giải quyết trọn gói được vấn đề, tình hình cứ lình xình hết năm này qua năm khác.
- Thế nên hàng năm ta vẫn có chuyện để buôn!