Email    In

Chùm ảnh: Ngắm nhật thực từ sân Mỹ Đình

Thứ Sáu, 15.1.2010 | 19:09 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Từ 2h chiều ngày 15.1, hàng trăm người đã có mặt ở SVĐ Mỹ Đình chờ đón hiện tượng nhật thực hình khuyên (hay còn gọi là nhật thực một phần). Đến gần 3 giờ, hình ảnh "mặt trăng ăn mặt trời" bắt đầu xuất hiện trong cái lạnh, âm u trời Hà Nội.

Không khí lạnh đang diễn ra tại miền Bắc khiến bầu trời ngày 15.1 trở nên khá âm u. Giới chuyên môn nhận định, đây là điều kiện bất lợi để người dân có thể thưởng thức những hình ảnh kỳ thú khi “mặt trăng ăn mặt trời”.

Tuy nhiên, từ 2h chiều, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến tập trung tại trước cổng SVĐ Mỹ Đình để cùng ngắm nhìn sự kiện đặc biệt này.

Theo các nhà khoa học, phải 2 năm nữa, người dân Việt Nam mới lại được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên thú vị này.

Các bạn trẻ được Hội Thiên văn nghiệp dư học Hà Nội (HAS) tặng kính để xem nhật thực. Ảnh Hằng Nguyễn
Các bạn trẻ được Hội Thiên văn nghiệp dư học Hà Nội (HAS) tặng kính để xem nhật thực. Ảnh Hằng Nguyễn

Một số bạn chọn cách xem nhật thực bằng cách đổ mực vào chậu nước. Ảnh Hằng Nguyễn.
Một số bạn chọn cách xem nhật thực bằng cách đổ mực vào chậu nước. Ảnh Hằng Nguyễn.

Vẫn có không ít bạn ngắm nhật thực trực tiếp. Ảnh Hằng Nguyễn.

Vẫn có không ít bạn ngắm nhật thực trực tiếp. Ảnh Hằng Nguyễn.
Vẫn có không ít bạn ngắm nhật thực trực tiếp. Ảnh Hằng Nguyễn.

 

Xem nhật thực qua kính thiên văn nghiệp dư. Ảnh Hằng Nguyễn.
Xem nhật thực qua kính thiên văn nghiệp dư. Ảnh Hằng Nguyễn.

Hình ảnh nhật thực chụp từ chậu nước đổ mực. Ảnh Hằng Nguyễn.
Hình ảnh nhật thực chụp từ chậu nước đổ mực. Ảnh Hằng Nguyễn..

Nhật thực nhìn từ Sân Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh Hằng Nguyễn.
Nhật thực nhìn từ Sân Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh Hằng Nguyễn.

Quay về trang chuyên đề Email    In