Chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ nhất: Tôn vinh giá trị Việt
Chủ Nhật, 2.9.2007 | 06:17 (GMT + 7)
Gắn bó với các em trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, chị Thuý Hiền - người từng có kinh nghiệm chăm sóc thí sinh sau 10 lần tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - nhận xét: "Mỗi người một hoàn cảnh và quan niệm sống, nhưng hầu hết thí sinh có mặt tại đây đều không đặt nặng vấn đề giải thưởng, bởi đây là cơ hội tốt nhất được gặp gỡ giao lưu với bạn bè trên thế giới và hiểu sâu hơn cốt cách người phụ nữ Việt Nam cũng như bản sắc văn hoá Việt...".
"10 ngày sống cùng nhau là quãng thời gian quá ngắn để hiểu một con người nhưng có lẽ cũng đủ nhận biết về bạn mới. Tôi thấy ai cũng đẹp và giỏi nhưng thực sự ấn tượng chỉ 2-3 người, còn bản thân thì có mặt ở vòng chung kết là quý lắm rồi...". Đây là tâm sự của Trần Thị Kim Hoa (19 tuổi, SBD169, cao 1,69m, nặng 48kg, số đo 3 vòng 80-62-87), SV cao đẳng, đến từ Long An.
Cho dù kết quả của 3 cuộc thi phụ cũng như những đánh giá cuối cùng chỉ được BGK công bố vào tối 2.9, nhưng tiếp xúc với từng TS, tôi biết rõ rằng mỗi người đều rất tự tin và cũng biết "tự lượng sức mình" nên khác với vòng chung kết cuộc thi HHVN 2006, "áp lực giải thưởng" không lớn và không ám ảnh mối quan hệ giữa các thí sinh.
 |
| Người đẹp cười tươi... khoe sắc. |
Môi trường sống và điều kiện học tập tốt nên hầu hết thí sinh ở nước ngoài về đều có "tài lẻ" trong các môn thể thao và ai cũng biết bơi nên rất thích xuống biển. Nhiều thí sinh tỏ ra hơi tiếc vì không có cuộc thi tài năng song phần tự giới thiệu món quà kỷ niệm đặc trưng của vùng đất mình đang sống hoặc quê hương của mình lại là cơ hội tốt để trổ tài... hùng biện và bạn bè mới có dịp biết thêm những điều mới lạ.
Không ít thí sinh ngại tiếp xúc với nhà báo vì vốn tiếng Việt có hạn và câu hỏi "bên lề" hơi bị nhiều nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi hoặc chỉ trả lời theo kiểu xã giao. Nếu như thí sinh trong nước rất thích thú vì có cơ hội được nói chuyện bằng tiếng Anh với các bạn đến từ Anh, Mỹ, Canada... thì những người vốn sinh ra lớn lên ở nước ngoài cảm thấy may mắn khi có được "khoảng thời gian quý báu để giao tiếp, đàm thoại bằng tiếng mẹ đẻ".
Nán lại đến cuối giờ để quan sát và cảm nhận, bởi tôi biết từ ngày mai thí sinh lại cuốn vào công việc mới, tập trung luyện tập theo nhóm và ráp chương trình đêm chung kết. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi mà gương mặt vẫn tươi roi rói, Nguyễn Bình Phương (21 tuổi, SBD 777, HH người Việt tại Mỹ), vui vẻ nhận lời ngồi lại với tôi.
Câu chuyện thú vị giữa chúng tôi tưởng như không có hồi kết, riêng về cuộc thi, Bình Phương khách quan nhận xét: "Lúc ở Mỹ, em không nghĩ Việt Nam mình cũng có khả năng tổ chức cuộc thi hoa hậu với quy mô lớn và chuyên nghiệp như thế này. Em đến muộn nhưng được đón tiếp rất chu đáo và rất may là kịp tham gia tất cả nội dung thi. Việt kiều ở Mỹ có đến hơn 2 triệu, gần đây ở một số bang cũng tổ chức thi người đẹp nhưng chỉ đến với cuộc thi này mới có cơ hội về quê nhà để ra mắt bà con".
Nhà thơ Dương Xuân Nam - Trưởng BTC và BGK cuộc thi - khẳng định: "Đề cao vẻ đẹp của con người Việt Nam để tôn vinh phẩm chất Việt, giá trị Việt. Đây là bước khởi động của chương trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam trên phạm vi toàn cầu. Dự kiến, cuộc thi sẽ được duy trì ổn định 2 năm một lần, tổ chức vào năm lẻ với quy mô ngày càng mở rộng".
>>
Ra biển tìm... người nhà >>
Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt: Thể hiện hết mình! >>
"Thi hoa hậu, được về nhà!" >>
35 mỹ nhân đến Hòn Ngọc Việt >>
Sẽ truyền hình trực tiếp đêm chung kết hoa hậu thế giới người Việt 2007 >>
Thi hoa hậu, để được giao lưu >>
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt