"Chung tay" làm thịt vườn quốc gia
Thứ Năm, 5.11.2009 | 08:29 (GMT + 7)
Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang (Hà Tĩnh) gồm 2 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (39 nghìn hécta), phân khu phục hồi sinh thái (16 nghìn hécta). Là rừng nguyên sinh lớn phía bắc nước ta với 70% diện tích tự nhiên của VQG là rừng nguyên sinh, có nhiều loài cây quý hiếm (trầm hương, pơmu, cẩm lai, song bột), có các loài con được liệt vào sách Đỏ (sao la, chà vá chân nâu, voọc gáy trắng, vượn má vàng).
Đồng hành cùng giá trị về tài nguyên sinh học, VQG Vũ Quang là khu di tích lịch sử, là nơi chí sĩ Phan Đình Phùng và tướng Cao đóng đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa kháng Pháp.
Do vậy, nếu không sắm vai "nhà nghiên cứu lịch sử" đi khám phá thành luỹ của chí sĩ Phan Đình Phùng, chắc chắn PV Lao Động khó qua khỏi con mắt tinh tường của các lực lượng bảo vệ VQG, không được chứng kiến những trảng rừng đặc dụng đầu nguồn bị "làm thịt", nhiều khối gỗ quý hiếm được ngang nhiên chuyển ra khỏi rừng cấm như qua chỗ không người.
VQG Vũ Quang hiện có 81 lao động thường xuyên làm việc, trong đó có 67 biên chế chính thức và 14 nhân viên hợp đồng. Ngoài lực lượng hành chính, vườn có 10 đội, trạm trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, trải đều trên 3 huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, trọng tâm là huyện Vũ Quang. Cùng với lực lượng này còn có Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, Đồn Biên phòng 567, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện đều có trách nhiệm bảo vệ rừng, tạo nên một lực lượng bảo vệ khá hùng hậu, thế nhưng...
Lần theo chi chít vết chân trâu đã thành rãnh, thành đường mòn của lâm tặc dùng kéo gỗ, chúng tôi ngược về phía đường biên Việt - Lào, đây là đường tuần tra của lực lượng bộ đội biên phòng, thấy gần chục chiếc xe máy được nguỵ trang kín đáo giấu dưới những tán lá rừng nguyên sinh.
Chứng kiến vô số gỗ quý đã bị xẻ nằm ngổn ngang, trong đó có nhiều cổ thụ hai người ôm không xuể bị lâm tặc triệt hạ chưa kịp tẩu tán. Đ - một "lâm tặc bản địa" vừa giải nghệ là người dẫn đường cho chúng tôi, bảo: Chưa nhằm nhò chi so với trong kia đâu!
Và với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề Đ cho biết, ngày hôm nay lâm tặc ở đây tạm dừng khai thác để vận chuyển gỗ ra tập kết tại bìa rừng. Trước đây "lâm tặc thủ công" phá rừng kiểu cò con, sáng vác rìu vào rừng chặt hạ được ít gỗ, chiều đã lo mang ra, kiểu này không năng suất, dễ bị phát hiện do ngày nào cũng phải đối mặt với các lực lượng kiểm tra vòng ngoài.
![]() |
| Đầu nguồn vườn Quốc gia Vũ Quang cây bị "cấm đứng". |