Email    In

Chuyện bên lề của Trí tuệ Việt Nam

Chủ Nhật, 27.1.2008 | 02:13 (GMT + 7)

(Xuân 2008) - * Thí sinh "oách" nhất
* Bụng đói đi nhận giải
* Thí sinh 13 tuổi có…   bạn gái

Thí sinh "oách" nhất
Không ai xứng đáng với danh hiệu này hơn anh chàng giám đốc Vũ Kiêm Văn của nhóm VSMC. Theo lời ông Vũ Mạnh Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, thường trực BTC cuộc thi, trong lịch sử 8 năm của TTVN, Văn là thí sinh đầu tiên đi thi bằng… ôtô.  Anh chàng giám đốc đẹp trai của VSMC này đã đến nhận giải bằng chiếc xe Vios đời 2007 màu bạc rất "oách".

Bụng đói đi nhận giải
Ít ai biết được rằng, chủ nhân của giải nhì TTVN 2007, những chàng trai của Tam Sắc ngay sau khi nhận giải đã phải vội vã ghé quán… bánh mỳ pa tê để lót dạ, trong khi các nhóm khác đã rủ nhau đi ăn mừng. TS Vinh nhớ lại: "Có lẽ lúc đó cả nhóm hồi hộp quá nên không ai ăn uống gì, cứ bụng đói tới đêm trao giải. Mỗi lần thấy một nhóm lên nhận giải là chúng tôi lại "đứng tim". Cuối cùng thì những cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng".

Thí sinh 13 tuổi có…   bạn gái
Thí sinh trẻ tuổi nhất Trương Ngọc Đại làm các anh chị đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ kiến thức lập trình đến khả năng thuyết trình mạch lạc. Nhưng có lẽ bất ngờ nhất là khi em tiết lộ đã có … bạn gái. Nhiều anh ngước nhìn Đại bằng con mắt thán phục. Sau cuộc thi, Ngọc Đại cũng nhận được nhiều lời mời tham gia nhóm của các anh lớn hơn dự thi TTVN 2008.

Những bóng hồng trí tuệ
Sáng tạo vì 4 chữ "Trí tuệ Việt Nam"

Quay về trang chuyên đề Email    In