Xã hội Email    In

Chuyện một ngư dân Thái Lan ăn tết Việt

Thứ Tư, 24.2.2010 | 08:13 (GMT + 7)

(LĐ) - Cách đây 6 tháng, vào ngày 23.8.2009, một tàu cá VN đã cứu vớt được 3 người đang lênh đênh trên vùng biển VN. Họ là ngư phủ, 2 người có quốc tịch Thái Lan và 1 người quốc tịch Lào.

Họ được bàn giao cho Đồn Biên phòng 594 (Bình Đại, Bến Tre). Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre và Lãnh sự quán các nước Thái Lan và Lào đã tiến hành hồi hương cho 2 trong 3 người nói trên. Riêng anh Neur Kee Pra Loar vì những trục trặc về nhân thân mà việc hồi hương bị chậm trễ. Anh đang chuẩn bị trở về quê sau khi "ăn tết" ở Bến Tre.

Nhọc nhằn đời ngư phủ

Theo lời khai của Neur, anh không có giấy tờ tuỳ thân nào để chứng minh mình là công dân Thái Lan. Gia đình anh rất nghèo, chuyên làm thuê kiếm sống. Cha anh tên Pha-rít (52 tuổi) đã chết; mẹ tên Nang-xa-lỏng (40 tuổi) cũng đã qua đời.

Neur có 3 anh chị em, nhưng 2 người trong số họ đã chết, hiện còn 1 chị gái tên Ko-ví-xuyen không rõ ở nơi đâu. Anh sinh năm 1993, chưa học hết  lớp 5 thì nghỉ để đi làm thuê kiếm sống.
 
Một lần anh đi tìm việc làm tại Trung tâm ga xe lửa Hứa-lăm-phong thì có người đàn ông đến rủ đi ăn và hứa giúp đỡ việc làm. Sau đó, anh được đưa lên tàu đánh cá và trở thành ngư phủ ở tuổi 16.

Neur cho biết, anh bị bắt làm việc nặng nhọc, ăn uống thiếu thốn, chịu đựng không nỗi. Anh đòi lên bờ, nhưng chủ tàu không cho, nên quyết định nhảy xuống biển bỏ trốn. May mắn cho anh là đã trôi dạt vào vùng biển VN và được những ngư dân VN cứu vớt và bàn giao cho Đồn Biên phòng 594 (Bình Đại).

Theo ông Somchai Powcharoen - Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM, ngày 8.9.2009, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan nhận được thông báo từ tỉnh Bến Tre đã cứu 2 thuyền viên Thái Lan. Tổng Lãnh sự quán đã thông báo về Bangkok tiến hành xác minh quốc tịch. Một người trong họ đã được tiếp nhận và đưa về nước vào ngày 25.9.

Về phần Neur, do cả chứng minh nhân dân và hộ khẩu đều không có nên chưa thể tiếp nhận đưa về nước. Do cha mẹ Neur đều đã qua đời và không có anh, chị, em, họ hàng thân thích, nên việc xác minh nhân thân của Neur gặp khó khăn, kéo dài.

Mới đây, Đồn Biên phòng 594 và Neur được thông báo việc xác minh đã hoàn tất. Dự kiến ngày 23.2, Neur được đón về quê, nhưng vì trục trặc nên việc tiếp nhận phải dời lại.

Tết Việt thật vui


Những ngày đầu sống ở Đồn Biên phòng 594, Neur rất buồn, có lẽ do nhớ nhà, lại không thể trò chuyện được với ai (ở Đồn Biên phòng 594 không ai biết tiếng Thái). Bằng cách ra dấu, “nói chuyện bằng tay”, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã động viên Neur an tâm chờ đợi ngày hồi hương. Đã có lần Neur lén đi khỏi đồn và để lại bức thư tiếng Thái, với nội dung: “Rất cảm ơn các anh bộ đội đã quan tâm, chăm sóc, nhưng vì tôi rất nhớ nhà, rất mong muốn được về nhà nên tôi phải đi”.

Nhưng vì không có tiền, không biết tiếng địa phương, Neur đi bộ trên chục cây số rồi bí đường, anh được đón trở lại chỗ cũ. Dần dà, Neur đã bớt buồn, lân la tham gia các sinh hoạt, lao động sản xuất cùng các chiến sĩ.

Sắp tới tết cổ truyền của Việt Nam, Neur thấy các chiến sĩ trong đồn có vẻ bận rộn hơn. Nhà cửa, vườn cây, sân bãi được mọi người quét dọn, chăm sóc tươm tất. Những chậu hoa được chăm sóc, trưng bày ở những nơi trang trọng nhất. Có 1 loại hoa màu vàng rất đẹp được gọi là “hoa mai”.

Gần 6 tháng sống với các chiến sĩ VN, Neur đã ăn được và ăn ngon tất cả các món ăn Việt, trừ thịt chó. Các món ăn ngày tết VN như làm cho Neur thêm thú vị, nhất là món thịt kho ăn với bánh chưng, bánh tét.

Theo Neur, tết ở VN thật vui. Khi không khí tết chưa qua hết, Neur được thông báo chuẩn bị hồi hương. Anh vừa mừng, vừa bịn rịn, luyến lưu khi sắp phải chia tay những người bạn chiến sĩ.

Anh cho biết, khi trở về quê sẽ cố gắng làm ăn khấm khá để 1 ngày nào đó trở lại Bến Tre vui tết với các chiến sĩ biên phòng.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi