Chuyện ở Đồng Tháp
Thứ Sáu, 16.3.2007 | 22:04 (GMT + 7)
Chia vui cùng Hiếu, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của anh, chúng tôi nhận thấy một nỗi buồn.
Do không có ai thân thích ở Đồng Tháp, không có nhà riêng, anh phải gửi vợ về quê ngoại ở Hà Nội, để "nhờ gia đình chăm sóc".
Mai Công Hiếu, cái tên lớn nhất trong làng xe đạp VN vào thời điểm hiện tại, người từng đem về 2 chiếc HCV SEA Games (2003 & 2005), cự ly ngắn - tính giờ (40 - 45km). Hiếu cũng đang giữ kỷ lục khó phá: 10 năm liền vô địch quốc gia nội dung này. Với những thành tích đó, Công Hiếu vinh dự được nhận Huân chương Lao Động hạng Ba, Huân chương Vì sự nghiệp thể thao, được kết nạp Đảng...
Kể từ ngày thầy Quýt (dân điền kinh, được điều sang khai phá bộ môn xe đạp cho Đồng Tháp) ra tận Đà Nẵng, quê của Hiếu, để mời cuarơ này về thi đấu cho Đồng Tháp, tính đến nay chừng hơn 12 năm. Khoảng thời gian đó, Hiếu không còn nhớ đã đem bao nhiêu danh hiệu cá nhân và đồng đội về cho tỉnh "nhà", góp phần đưa xe đạp Đồng Tháp từ vô danh, lên hàng số 1 quốc gia.
"Giờ mỗi lần về quê, tôi lại bị các chú ở Đà Nẵng "chửi" vì "bỏ" quê. Nhưng biết làm sao được, tôi đã gắn quá lâu với Đồng Tháp, nơi cho tôi đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay" - Công Hiếu tâm sự. Nhưng chua chát ở chỗ, Hiếu đã năm lần bảy lượt xin "các chú lãnh đạo" ở Đồng Tháp giúp đỡ mua căn nhà nho nhỏ, "lấy chỗ chui ra chui vào", cho đến nay vẫn chưa được. Năm 2000, tưởng chừng anh đã có thể sở hữu miếng đất khiêm tốn ở Cao Lãnh, bằng chính tiền dành dụm của mình, thì chủ đất lại quay ngoắt 1800 "xù" và mãi tới năm 2005, mới trả lại tiền cọc.
Sau bao cống hiến, Mai Công Hiếu vẫn chưa có "chân" trong biên chế Sở TDTT Đồng Tháp, dù anh xứng đáng hơn khối người(?!).
Chuyện lạ đời và có lẽ chỉ có ở Đồng Tháp(?!).
| Lịch thi đấu, kết quả bóng đá | |||
|
V- League 2011 | ||
| Champion League |
|
||
|
Ngoại hạng Anh | ||
| Giải vô địch TBN |
|
||
|
Giải vô địch Ý | ||
| Giải vô địch Đức |
|
||