Chuyện ở "ngôi nhà mơ ước"
Thứ Bảy, 16.12.2006 | 07:35 (GMT + 7)
Những "ngôi nhà mơ ước"
Chiếc chiếu cói được trải vội xuống nền nhà vẫn còn thơm mùi vôi vữa, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vỹ (công tác tại Điện lực Hồng Bàng) luýnh quýnh cảm động mời chúng tôi ngồi. Căn nhà mới được xây dựng bằng tấm lòng vàng của CBCNV ngành điện đã giúp anh yên tâm công tác và vợ anh - người đàn bà quanh năm đau yếu, không có việc làm - cảm thấy an lòng mỗi khi mưa gió.
Anh Vỹ kể: "Chỉ 4 tháng trước thôi, mỗi khi trời đổ mưa to, gió lớn thì vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ, chỉ sợ nhà sập...". Căn phòng gia đình anh ở chỉ có 26m2, nhà tạm cấp 4, tường nứt nẻ, nền bị lún sâu hoắm. Bây giờ, được dọn vào nhà mới chính tại nền đất ấy, dù chẳng sắm sanh gì ngoài chiếc giường cũ, cái tivi cũ, có ngôi nhà vững chãi, anh vẫn không dám tin đó là nhà mình.
Ngôi nhà là niềm mơ ước cả đời của vợ chồng anh, vì thế, gia đình rất biết ơn tổ chức công đoàn các cấp trong ngành đã giúp đỡ, tạo dựng giúp vợ chồng anh có nhà cửa đàng hoàng. Chị Phạm Thị Thu - công nhân tổ vận chuyển phòng vật tư hoàn cảnh rất khó khăn.
Chồng chị bị bệnh, vẫn phải đạp xíchlô phụ tiền giúp vợ nuôi 2 con ăn học và cha mẹ già yếu. Thu nhập hiện tại của gia đình chị bình quân 200 nghìn đồng/người/tháng. Năm 2004, trên đường đi làm về, chị bị tai nạn giao thông, cột sống bị chấn thương, phải nằm bệnh viện dài ngày. Công đoàn cơ quan thông cảm với hoàn cảnh của gia đình chị đã đề nghị lãnh đạo bố trí việc thích hợp với sức khoẻ để chị vẫn làm được việc, có thêm thu nhập nuôi con. Căn phòng tập thể trước đây của gia đình chị cũng xập xệ dột nát, nhưng chẳng bao giờ chị Thu nghĩ mình có tiền làm nhà.
Thành lập từ năm 1954, ngành điện VN không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao trong sản xuất. Cuối năm 2004, tổng công suất toàn quốc của ngành đạt 11.340MW, tăng trên 100 lần so với năm 1954; sản lượng điện tăng gần 900 lần. Tập thể CNVC lao động ngành điện VN được nhận Huân chương Sao Vàng. Đến nay đã có 13 cá nhân,13 lượt đơn vị của ngành Điện được phong tặng Anh hùng; 3 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Độc Lập; 379 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao Động các loại; 630 đơn vị được tặng bằng khen của Chính phủ; 32 cá nhân được suy tôn là chiến sĩ thi đua toàn quốc và 225 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành.
Vậy mà, ai ngờ, chỉ có mấy tháng, kể từ dạo hè đến nay, gia đình chị có mái ấm mới. Căn nhà mang tên "Mái ấm công đoàn" đã giúp chị có thêm nghị lực, niềm tin để lao động, nuôi dạy con cái. Chị Thu rưng rưng: "Từ hôm dọn vào nhà mới, em ăn ngon, ngủ yên, không phải lo che chắn chạy dột như dạo nọ. Chồng em cũng đỡ bệnh tật, khoẻ lên. Nếu không có công đoàn, không có tấm lòng thơm thảo của các anh chị thì cả đời em không dám ao ước được ở trong nhà mới...". Những căn hộ mới ấy vì không có tài sản (thậm chí không có lấy bộ bàn ghế nhỏ để ngồi) rất tuềnh toàng đơn sơ, nhưng những câu chuyện kể thì rất xúc động.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh (nhân viên phòng thanh tra bảo vệ) nói rằng: "Những ngôi nhà chúng tôi được ở, không chỉ còn là chuyện tiền của công sức của bạn bè, tập thể đóng góp. Cái lớn lao đó là tấm lòng - nếu không có tập thể giúp đỡ về thủ tục, về vật chất, thì cho dù có tiền, tôi cũng khó mà làm nên ngôi nhà đẹp như thế này".
Cha mẹ anh Vinh vốn cũng là công nhân ngành điện, các cụ đã nghỉ hưu từ lâu. Căn hộ của vợ chồng con cái anh ở chính là căn phòng tập thể cấp 4 mục nát của ông bà để lại. Vì thế, cũng giống anh Vỹ, chị Thu, anh Sơn, vợ chồng anh Vinh gọi căn nhà mới của mình là "Ngôi nhà mơ ước".
Khi công đoàn vào cuộc
Ngồi trong căn phòng đơn sơ không đồ đạc nhưng ấm áp tình người của vợ chồng anh Vỹ - Phó Giám đốc Điện lực Hồng Bàng Nguyễn Khắc Chính tư lự nỗi niềm: Từ lâu, tham gia các hoạt động của công đoàn, tôi phân vân về một vấn đề - đó là Công đoàn Cty tham gia rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ rất nhiều người trong xã hội, nhưng lại không giúp được CNLĐ của mình bao nhiêu(!?). Vì thế, chúng tôi động viên anh chị em đóng góp rất nhỏ thôi, mỗi tháng 2 nghìn đồng, và một năm 2 lần lấy tiền đó hỗ trợ những trường hợp thật khó khăn.
![]() |
| Chị Phạm Thị Thu (ngồi giữa) với cán bộ công đoàn ngành điện. |
Chị Khương Thị Trang - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN - kể lại: Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, chúng tôi đi thăm hỏi, chúc Tết một số gia đình công nhân nghèo, mới biết là anh chị em ở lụp xụp quá. Mặc dù không phải là số đông, nhưng mỗi người đều có một gia cảnh đáng quan tâm. Trước đó, công đoàn TCty đã có bàn về việc xây dựng nhà cho những công nhân nghèo trong ngành, và ngay đầu năm, đọc trên báo Lao Động có lời kêu gọi ủng hộ Chương trình "Mái ấm công đoàn", thế là chúng tôi bàn trong thường vụ, xin ý kiến lãnh đạo TCty, có thông báo, quyết định về việc này.
Để làm được một căn nhà tạm đàng hoàng cho gia đình người thợ ở không thể chỉ vài triệu đồng, mà ít nhất cũng là 30 triệu đồng. Vì thế, chúng tôi đã có văn bản đề nghị các cấp cơ sở cùng tham gia. Công đoàn TCty sẽ giúp mỗi trường hợp 15 triệu đồng, các Cty giúp 10 triệu đồng, đơn vị quản lý trực tiếp đối tượng được trợ cấp là 5 triệu đồng, còn lại thì do gia đình họ mạc giúp đỡ. Với quy định này, Điện lực Hải Phòng là đơn vị tiên phong của ngành, và đã chọn xây dựng được 5 trong 11 trường hợp công nhân nghèo khó khăn về nhà ở để đầu tư.
Và, qua việc làm nhà "mái ấm công đoàn" ở Hải Phòng mới càng thấy khi công đoàn gắn bó với chính quyền để chăm lo đời sống, quyền lợi cho người lao động thì công việc bao giờ cũng suôn sẻ".
Nhiều năm nay, CĐ Điện lực VN đã vận động CNVC toàn ngành thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo khó... Ban lãnh đạo và công đoàn ngành đã phát động toàn bộ CNVC tham gia đóng góp xây dựng quỹ riêng dành cho công tác từ thiện. 8 năm qua, quỹ đã thu được gần 4 tỉ đồng và đã sử dụng trên 2 tỉ đồng ủng hộ, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thông qua Quỹ TLV, Báo Lao Động, ngành điện lực đã ủng hộ 740 triệu đồng giúp đỡ đồng bào bị nạn do ảnh hưởng của bão lụt; giúp người nghèo đón xuân... Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực VN Đào Văn Hưng luôn dành thời gian tham gia các hoạt động này. Ông là thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Cả nước chung tay cùng thuỷ điện Sơn La" - và là đơn vị đóng góp nhiều nhất (1,1 tỉ đồng) cho chương trình.