Xã hội Email    In

"Cô Tây" làng chài

Thứ Năm, 30.4.2009 | 06:11 (GMT + 7)

(LĐCT) - Đó là biệt danh bà con ngư dân Cửa Vạn đặt cho Gabrielle  Corser - Tình nguyện viên của UNESCO sau nửa năm chị tới sống tại làng chài.

Công việc hàng tuần của Gabrielle là dạy tiếng Anh cho các hướng dẫn viên (vốn là con em làng chài) làm việc tại  Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long  và thời gian còn lại là hiệu đính các tài liệu về vịnh Hạ Long bằng tiếng Anh.

Lớp học ở đây chỉ có 6 người. Cách giảng dạy của "cô Tây" là truyền khẩu; phá bỏ mọi nghi thức trường ốc để tranh thủ thời gian, giúp các em có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách nhanh nhất.

Giờ "lên lớp" của Gabrielle cũng là giờ làm việc của các hướng dẫn viên. Bài giảng là những cuộc đối thoại diễn ra vào bất cứ lúc nào có thể.

Gabrielle hoà nhập rất mau với cuộc sống thuỷ cư nơi khuất nẻo quá nhiều thiếu thốn. Chị học bơi mủng, nấu ăn; nói tiếng Việt, hát bài hát Việt; làm bạn với các cô giáo và trẻ nhỏ của làng chài.

Ở đây, tất cả các đồng nghiệp trẻ đều yêu mến chị.

Sinh tại thành phố Queensland. Làm việc trong ngành truyền thông Australia. Từng tới Hạ Long một lần vào năm 2007. Và bởi vì quá yêu mến thế giới của nước và đá, người phụ nữ 43 tuổi đã gửi con trai nhỏ lại quê nhà để làm một cuộc "dấn thân". Giờ đây, Gabrielle không giấu nổi sự mãn nguyện về làn da của mình  và chị  gọi đó là " Da Cửa Vạn" !

Mỗi hiện vật truyền thống đều trở thành giáo cụ trực quan sinh động.

Phân hiệu Tiểu học Cửa Vạn - nơi Gabrielle luôn là "khách không mời"...

Tại Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn - Gabrille thường dậy lúc 6h và bắt tay ngay vào công việc của một Osin thực thụ.

Gabrille chèo thuyền như mọi người sống tại làng chài.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi