Cơ bản lạc quan
Thứ Năm, 14.1.2010 | 08:01 (GMT + 7)
Lại có một tin tốt nữa là Công ty tư vấn toàn cầu Grant Thomton công bố sau khi khảo sát các báo cáo kinh doanh của 7.400 doanh nghiệp năm 2009 tại 36 nước, đã xếp nước ta vào nhóm hàng đầu cùng với Chile, Ấn Độ, Australia có niềm tin kinh doanh cao nhất thế giới, tỉ lệ lạc quan trên 70%.
- Thế giới người ta đánh giá tốt thế, còn mình với nhau mà cứ nhập của ôi thiu về bán cho nhau ăn nghe sợ quá. Đến ngay cả ớt bột mà còn có chất độc hại gây ung thư thì hết chịu nổi.
- Nhập bì, lòng thối thì anh xuất mất điểm trước, ta nhập “tội” nhẹ hơn chứ nhỉ?
- Tội họ kệ họ xử với nhau, còn ở ta phải nghiêm trị.
- Có người nói Trung Quốc họ “đòm” ba anh cho độc, hại vào sữa bột là rất nghiêm luật.
- Họ có chết người, có hàng nghìn trẻ em bị nhiễm độc, còn ta chưa chết ai. Thỉnh thoảng có người lăn đùng ra chết vì ăn cá nóc, gan cóc, uống rượu thuốc rễ cây độc là do dại dột chứ không phải kinh doanh. Có ông còn phát biểu trên báo, ta “ăn bẩn đã quen”, gỏi sống, tiết canh đánh chén tràn cung mây. Còn việc ăn các thực phẩm độc hại nhưng chưa thấy người chết ngay nên chưa xử được...
- Tại các bác chức năng thận trọng quá.
- Dẫu sao tết này cũng lạc quan hơn. Người Úc có tờ báo “Herald Sun” đăng bài nói Việt Nam là “con hổ kinh tế” đang tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2010 là con hổ đấy.
- Thỉnh thoảng lại bắt được vụ hổ đông lạnh, cao hổ vẫn bán trên thị trường ngầm. Hổ với thế giới an toàn hơn ở ta nhiều.