Có cần chấm hết?
Chủ Nhật, 17.12.2006 | 02:17 (GMT + 7)
Cách đây mấy tháng, chồng tôi được mời đi dạy cho lớp đại học tại chức ở một tỉnh phía nam. Tôi không thấy có gì khác thường ở anh ấy khi trở về. Nhưng cách đây vài hôm, tôi tình cờ phát hiện thấy trong cặp của anh ấy có mấy bức thư của một cô gái, lời lẽ rất tình tứ, âu yếm.
Trong ví anh ấy còn có một tấm ảnh hai người chụp chung với nhau, cô ta ngả đầu vào ngực anh như một cặp vợ chồng mới cưới. Đằng sau tấm ảnh là nét chữ của chồng tôi viết: "Kỷ niệm những ngày bên em". Không thể tả được cảm giác kinh hoàng của tôi khi biết mình bị phản bội.
Mấy hôm nay tôi vẫn chưa nói gì với anh ấy mà chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt. Nhưng hình như anh ấy cũng chẳng nhận thấy gì. Tôi đang suy nghĩ để tìm ra một cách giải quyết nào đó đạt được nhiều mục đích nhất: vừa cắt đứt được mối quan hệ của anh ấy với cô gái kia, vừa làm cho cô ta đau khổ, vừa có biện pháp trừng phạt để anh ấy phải ăn năn hối lỗi, vừa tỏ rõ thái độ của mình đối với sự phản bội của anh ấy...
Nhưng thú thực là tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào cả. Đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa và không biết nên xử sự thế nào trong trường hợp này. Tôi nên làm gì trong lúc này, có nên viết thư cho cô gái kia không, hay cứ nói thẳng ra với anh ấy rồi chuyện muốn ra sao thì ra? Cách nào là tốt nhất? Thu Hương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Người Việt có câu thành ngữ: "Đàn ông một trăm lá gan/Lá ở cùng vợ lá toan cùng người"; hay người Pháp cũng có câu nói tương tự: "Đừng yêu, nếu bạn chưa sẵn sàng chịu đựng những lỗi lầm của đàn ông!". Điều đó chứng tỏ rằng, đàn ông là những người luôn có khả năng phạm sai lầm, ít nhất là một lần trong đời. Tính đa tình, khả năng dễ xiêu lòng trước phái đẹp có thể coi là một trong những điểm yếu cơ bản của đàn ông, và oái oăm thay, đó lại là lỗi lầm mà phụ nữ khó tha thứ nhất. Mặc dù khó, nhưng vẫn phải tha thứ bạn ạ, bởi tha thứ cũng được coi là một "thiên chức" của phụ nữ nhằm "cứu vớt" thế giới này.
Có lẽ ngoại tình là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của hôn nhân. Song không phải bất cứ mối quan hệ tình cảm nào ngoài gia đình cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc sống vợ chồng. Thậm chí ngược lại, nếu người vợ biết cách giải quyết khôn ngoan, thì sau một vụ ngoại tình người đàn ông có thể nhận ra giá trị thực của tình cảm vợ chồng, nhận ra sai lầm của mình và tình cảm của họ càng được củng cố, gắn bó, thương yêu nhau hơn.
Mục đích chính của bạn lúc này là tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, do đó đừng vì tự ái nhất thời mà đẩy hạnh phúc tới bờ vực đổ vỡ khi chưa đáng phải như vậy. Bạn cũng nhận thấy chồng bạn vẫn yêu vợ con và có trách nhiệm với gia đình, bạn cũng không muốn mất anh ấy, vậy thì hãy xử sự khéo léo để đừng làm quan hệ vợ chồng tổn thương nặng nề hơn. Trong chuyện này, mặc dù anh ấy là người có lỗi, nhưng bạn chớ tỏ thái độ khinh bỉ hoặc tìm cách "trừng phạt". Bạn có thể làm anh ấy đau, nhưng cách đó không giúp bạn có được sự hối hận và "trở lại " của anh ấy.
Hãy cố gắng kiềm chế sự tổn thương của mình và xử sự như một người vợ độ lượng, biết cảm thông và tha thứ cho phút yếu đuối của chồng, cố gắng đứng về phía anh ấy để anh ấy tự giác tỉnh ngộ. Bạn có thể viết thư cho cô gái kia nói rõ hoàn cảnh mà cô ta đang mắc phải (vì biết đâu cô ấy không hề biết rằng chồng bạn đã có gia đình). Thái độ bình tĩnh, đúng mực và có tình có lý của bạn sẽ làm cô ấy hiểu rằng, vợ chồng bạn đang hạnh phúc, gia đình bạn là một tổ ấm bền vững. Bạn cũng nên bình tĩnh nói với chồng về điều bí mật mà bạn đã biết, bạn cần phải hỏi anh ấy để hiểu rõ mức độ của mối quan hệ đó, nói rõ những việc mà bạn sẽ làm để giữ lấy hạnh phúc.
Có thể anh ấy sẽ bực tức, nổi giận với bạn, hoặc sẽ nói dối để thanh minh, chống chế... nhưng bạn đừng cố chấp, đó chỉ là những phản xạ thông thường của đàn ông, anh ấy cần thời gian để chiến thắng tính sĩ diện bản thân và nhận ra thiện chí của bạn. Bạn cần kiên trì giải thích để anh ấy hiểu rằng, bạn làm tất cả là để giữ anh ấy, vì tình yêu của bạn đối với anh ấy và vì tương lai của gia đình. Bạn cũng có quyền yêu cầu anh ấy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề tình cảm và trách nhiệm giữa hai vợ chồng.
Hy vọng rằng, bằng tấm lòng nhân hậu, vị tha của người vợ, bằng cách xử sự khéo léo tế nhị, bạn sẽ cảm hoá và giành lại được tình yêu của chồng mà không cần làm cho ai đau khổ thêm nữa. Hãy nhớ câu "vợ chồng là bạn". Chúc thành công.
Tri Âm