Email    In

Cô giáo kể chuyện về Bác hay nhất

Thứ Năm, 13.12.2007 | 21:48 (GMT + 7)

(LĐ) - Tại Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do LĐLĐ TP.Hà Nội vừa tổ chức, cô giáo Trần Thị Hoà - Trường THCS Ngô Sỹ Liên (quận Hoàn Kiếm) - đã lôi cuốn khán giả với câu chuyện "Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên". Nhận giải thưởng cao nhất hội thi (giải xuất sắc), cô tâm sự: "Câu chuyện đã tạo động lực giúp tôi kể về tấm gương của Bác sâu sắc hơn, hay hơn".

Tham dự hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cô Hoà dồn hết tâm huyết với lòng yêu thương, kính trọng Bác ngay từ khâu chọn chuyện, tìm hiểu những đánh giá, nhận định về Bác. Dựa vào cuốn "117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Ban Tuyên giáo T.Ư biên soạn), cô Hoà đã tự viết kịch bản, làm phần mềm minh hoạ trên máy chiếu. Cô còn sáng tạo khi đưa thêm những lời bình của người kể để thấy được sự gần gũi, quan tâm của Bác đối với thanh niên và sự giản dị của Bác trong tác phong, lời nói. Những tấm gương các anh hùng cách mạng, anh hùng trẻ tuổi xả thân vì độc lập tự do của dân tộc được lồng ghép trong câu chuyện, cho thấy ý chí, nghị lực của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ Bác.

6 năm đứng trên bục giảng, cô Hoà đã đoạt giải nhất giáo viên giỏi cấp quận Hoàn Kiếm về môn sử Hà Nội (2003-2004), giải A1 về môn sử dân tộc (2004-2005); 2 nhiệm kỳ là Bí thư chi đoàn giỏi của trường.

Quay về trang chuyên đề Email    In