Có hay không một đường dây trộm cắp có tổ chức?
Thứ Năm, 27.12.2007 | 08:03 (GMT + 7)
"Siêu" trộm"
Trao đổi với báo chí về vụ 20 tấn điều của Cty TNHH Hải Nam Phát "bốc hơi" ngày 23.12.2007, ông Nguyễn Đức Thanh - Q.Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, đây là lần thứ 5, doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) điều bị mất hàng với tổng số lượng lớn như vậy. Sự việc đã khiến nhiều DN xuất khẩu điều hoang mang. Dự kiến hôm nay (27.12), Vinacas sẽ có buổi họp báo thông báo rộng rãi vụ việc và yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra sớm lôi vụ "siêu trộm" này ra trước ánh sáng bởi lần đầu tiên, những manh mối đã xuất hiện.
Theo ông Bạch Khánh Nhựt - Trưởng phòng Giám định hàng nông sản XK (Cty cổ phần giám định Vinacontrol - chi nhánh TPHCM), sự việc chỉ bị phát hiện rất tình cờ. Vào ngày 22.12.2007, nhân viên của Vinacontrol được cử đi Long Khánh (Đồng Nai) giám định hàng chợt thấy một xe tải lớn chở hàng loạt thùng điều có đặc điểm giống hệt số hàng tại kho Hải Nam Phát mới được chính anh giám định để XK đi Ai Cập ngày hôm trước (21.12) vào đây để bán. GĐ Cty Hải Nam Phát lập tức lên kiểm chứng và nhận ra đây chính là lô hàng của Cty mình mới được kiểm định xuất đi Ai Cập. Xe, giấy tờ và tài xế đã được giữ lại tại Công an huyện Long Khánh để phục vụ công tác điều tra.
Lập tức ngày 23.12, tại cảng ICD Phước Long 2 (Q.Thủ Đức, TPHCM), đại diện Hải quan giám sát bãi ICD, Vinacontrol, bảo vệ cảng và ông Phạm Tuấn Thành (GĐ Cty Hải Nam Phát) đã kiểm tra ngay 2 container chứa hàng liên quan. Theo biên bản, sau khi cắt niêm phong chì (số HDMU 2995009 và HDMU 2119028) đã phát hiện ra 2 container chỉ còn 486 thùng điều XK, bị mất tới 1.014 thùng - tương đương 20.280kg.
Nhiều DN xuất khẩu sẽ "chết"" nếu...
Theo ông Nguyễn Đức Thanh, không riêng gì Cty Nam Hải Phát, gần đây nhất 3 DN là hội viên của Vinacas trình bày có những container mất 1/3 và một nửa số hàng, thậm chí có container bị mất cắp sạch. Điều khó hiểu, cũng giống như trường hợp Cty Nam Hải Phát, nhiều DN phát hiện hàng hoá thì "bốc hơi" nhưng trong mọi ngóc ngách container đều không phát hiện ra bất cứ dấu vết trổ nóc, cắt cửa, hàn nối nào khả nghi.
Thậm chí dấu kẹp chì niêm phong vẫn nguyên vẹn. Do các lô hàng bị mất cắp một cách rất tinh vi nên có khi sang đến tay bạn hàng mới bị vỡ lở. Khi gặp trường hợp đó, các DN chỉ có nước "muối mặt" với bạn hàng vì "tình ngay lý gian", DN không biết giải thích thế nào trước sự nghi ngờ làm ăn gian lận của "thượng đế". Mà cái giá để trả cho hành vi ấy đắt tương đương việc xoá sổ một DN.
Nhận định của ông Bạch Khánh Nhựt với trường hợp Cty Nam Hải Phát nói riêng và hiện tượng của nhiều DN khác nói chung, để có thể ăn cắp được một lượng khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn phải có một đường dây lớn, có tổ chức đứng ra thực hiện phi vụ này?
"Dù tình trạng trên đã xảy ra rất nhiều lần, các DN mất hàng đã liên tục gửi đơn nhờ cơ quan chức năng tìm thủ phạm, nhưng tất cả vẫn... bí ẩn. Vì vậy việc bắt được đối tượng đem hàng đi bán chính là chúng tôi hy vọng đây sẽ là đầu mối để công an điều tra lần ra đường dây ăn cắp chuyên nghiệp này" - ông Nhựt nói.