Có một Hạ Long rất mới
Thứ Năm, 15.1.2009 | 14:26 (GMT + 7)
Các dãy núi đá vôi nối tiếp nhau, như một bầy rồng khổng lồ từ từ hạ xuống mặt nước biển. Và, với bàn tay nhào nặn kỳ diệu của thời gian, của thủy triều, của tạo hóa đã tạo ra những kỳ quan ở từng góc núi, những hình hài con vật cổ xưa và dáng người hiện đại đầy ly kỳ và rất mơ mộng – Của một mối tình hẹn ước – mà xưa nay chưa có bao giờ (thơ Mireille Gansel).

Vịnh Hạ Long còn là nơi bảo tồn động thực vật hoang dã và đa dạng sinh học. Nơi đây là điển hình của hệ sinh thái rừng kín thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới và hệ sinh thái biển ven bờ, trong đó có những loài cây, loài thực vật phù du, các rạn san hô, những loài chim và các loài hải sản chỉ có ở vùng vịnh Hạ Long.


