Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Có nên khuyến khích học trò "tố giác" bạn?

Thứ Hai, 7.1.2008 | 22:20 (GMT + 7)

(LĐ) - Chuyện cô bé Hồ Thị Trúc Ly - HS lớp 3, Trường Tiểu học Trần Thới 3 (Cái Nước, Cà Mau) bị bạn tát, đấm vào mặt nặng đến mức phải đi cấp cứu. Nguyên nhân do bé Trúc Ly có nói "Alibaba cái quần siđa rách ra làm ba".

Một bạn học cùng lớp nghe được và đã đến mách cô giáo chủ nhiệm rằng bạn Ly nói bậy. Thế là cô giáo chủ nhiệm đã cho phép một HS trong lớp đấm vào mặt Ly 20 cái. Hình phạt do giáo viên chủ nhiệm lớp đặt ra này thực sự đã vi phạm pháp luật.

Hành vi tự cho mình quyền làm nhục người khác, hoặc đã có hành vi xúc phạm thân thể người khác đã được quy định trong Bộ luật Hình sự. Điều đáng lên án, đó chính là đối tượng lại là các em HS ở độ tuổi rất nhỏ, chưa ý thức được hành vi của mình, cần sự uốn nắn, dạy dỗ, chỉ bảo của người lớn.

Theo phản ánh của bạn đọc, hiện nay ở rất nhiều trường (chủ yếu xảy ra ở bậc THCS và bậc tiểu học) đã đưa vào nội dung thi đua ngày, tuần, nếu HS nào phát hiện bạn đùa, nói chuyện, báo cáo cô giáo chủ nhiệm được cộng thêm điểm thi đua. Một bạn học có bàn trưởng, sao trưởng. Các HS được "phong" chức danh này có quyền được "theo dõi, tố giác" bạn vi phạm nội quy.

Chị Bạch Mai (213/7 ngõ Quỳnh, Hà Nội) bày tỏ: Con gái tôi học sinh lớp 2, tôi giật mình vì vừa mới bước vào tuần thứ hai của năm học, cháu đã khoe điểm thi đua của cháu cao nhất lớp vì cháu phát hiện được ba bạn vi phạm vì phun nước bọt, cố tình hắt hơi làm nhiều bạn cười gây mất trật tự. Con gái tôi còn được cộng thêm điểm vì "nhặt được của rơi, tìm người trả lại".

Tìm hiểu kỹ, tôi mới giật mình hay rằng, cháu đã bớt tiền ăn sáng, đem nộp cho cô giáo 500 đồng. Thế là cô bé được nêu gương sáng trước toàn lớp vì thật thà, trung thực. Nhưng, một lần bạn ngồi bên cạnh phát hiện con gái tôi lấy từ túi ra một xấp tiền lẻ, cháu lại lấy ra tờ 500 đồng, bước lên bục nộp cho cô giáo. Thế là bạn cháu tố giác.

Con gái tôi thực sự bị "sốc" khi các bạn chê cười, né tránh và bị gán vào tội "hớt lẻo" và đã bị bạn bè xa lánh. Tôi đành phải chờ hết một học kỳ mới xin được chuyển trường cho cháu. Con tôi học sút hẳn đi, cháu thực sự rơi vào tình trạng tinh thần hoảng loạn, cháu nói không muốn đến trường. Tôi biết rằng, nguyên nhân đẩy con tôi đến tình cảnh này lỗi không thuộc về đứa trẻ mới lên bảy tuổi, mà nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân chính là "bệnh" thi đua đang được phổ biến ở các trường, tập trung nhiều ở bậc tiểu học.

Lá thư của chị Bạch Mai, chúng tôi thiết nghĩ có lẽ không cần bình luận gì thêm. Với những tiêu chuẩn được xem là tiêu chuẩn thi đua, vô tình các thầy - cô giáo đã sớm cho trẻ nhiễm thói hư tật xấu, nhiễm và quen với sự bạo lực khi các em chưa ý thức được việc mình làm. Môi trường giáo dục đang thực sự bị buông lỏng ở góc độ giáo dục đạo đức, quá tập trung vào "dạy chữ" và căn bệnh thành tích vẫn còn ăn sâu trong đội ngũ giáo viên.

Quay về trang chuyên đề Email    In