Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Có "quỵt" hàng trăm triệu đồng của dân?

Thứ Tư, 19.12.2007 | 07:48 (GMT + 7)

(LĐ) - Ông Lê Văn Truyền - Giám đốc (GĐ) Cty xây dựng giao thông - thủy lợi dân dụng An Bình (viết tắt là Cty An Bình) đóng tại đường 2, Hòa Bình 2, phường Trường Thi, TP.Thanh Hoá đã ký giấy vay hàng trăm triệu đồng của nhiều gia đình đồng bào dân tộc ở các xã Cổ Lũng, Lũng Niêm, Ban Công... thuộc huyện Bá Thước (Thanh Hoá) rồi khất lần nhiều năm không trả.

Người dân đã nhiều lần tìm đến nhà riêng của ông Truyền ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá đòi nợ, nhưng vị GĐ này luôn lẩn tránh khiến bà con vô cùng bức xúc. Phải chăng ông Truyền đang định "quỵt" hàng trăm triệu đồng nợ của dân?

Nhiều người "sập bẫy"
Người đầu tiên cho Cty An Bình vay trên 133 triệu đồng là ông Vũ Ngọc Tiệp, ở Phố Đòn, xã Lũng Niêm. Ngày 16.10.2005, ông GĐ Lê Văn Truyền ký tên, đóng dấu vào giấy xác nhận có vay khoản tiền 133.195.000 đồng của gia đình ông Tiệp. Trong giấy xác nhận nêu rõ: "Cty xin thanh toán cho ông Tiệp vào ngày 30.11.2005. Nếu quá hạn, Cty An Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Chưa hết, với danh nghĩa Phó GĐ Cty An Bình, ngày 1.12.2004, ông Nguyễn Khang cũng đã vay số tiền 20 triệu đồng của ông Tiệp. Ông Khang có ký tên, đóng dấu vào giấy xác nhận vay tiền rằng: "Trong thời gian 1 tháng, Cty sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho gia đình". Song sau hơn 2 năm trời đã trôi qua, 2 vị lãnh đạo Cty An Bình vẫn một đi không trở lại. Ông Tiệp nói trong sự thất vọng: "Khoản tiền đó tôi dành dụm cả đời người mới có được. Giờ vợ chồng tôi chỉ mong Cty An Bình trả lại số tiền gốc hơn 150 triệu đồng thôi chứ chẳng mong lãi lời gì nữa. Nhưng tôi càng chờ thì họ càng lặn biệt tăm".  

Nạn nhân tiếp theo là ông Lò Cao Quý, trú xã Ban Công. Ông Quý được Cty An Bình nhận vào trông coi vật liệu trong thời gian Cty này xây dựng các công trình trường học thuộc Chương trình 159 tại địa phương với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng. Nhưng rồi không những không trả lương, ông GĐ Cty An Bình còn vay thêm 76,2 triệu đồng của gia đình ông Quý (gồm 25 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc xe máy, tiền hàng...). Sau khi thi công xong các công trình, Cty của ông Truyền đã rút về xuôi một cách êm đẹp và "quên" không trả lại tiền cho ông Quý.

Cực chẳng đã, ông Quý phải nhiều lần đến tận nhà ông Truyền để đòi nợ mới được tạm trả trước 3 chỉ vàng và 4 triệu đồng tiền mặt. Ngày 30.12.2006, ông Quý lại cất công tìm gặp ông Truyền để đòi nợ. Không có tiền trả, ông Truyền đã viết một giấy nhận nợ cho ông Quý và hứa sẽ thanh toán sòng phẳng cả gốc lẫn lãi với số tiền 165.863.000 đồng nhưng đến ngày 14.12.2007, ông Truyền vẫn "bặt vô âm tín".

Rất nhiều nông dân khác ở xã Ban Công tin vào lời hứa và cho ông Truyền vay nhiều triệu đồng với mức lãi suất cao hiện đang lâm vào tình cảnh quẫn bách. Ông Lò Phúc Thiếm, ở bản Ba, xã Ban Công bỏ ra 64 triệu đồng mua vật liệu xây dựng cho ông Truyền thi công các công trình; ông Hà Văn Phúc bị Cty An Bình nợ 17 triệu đồng tiền vận chuyển vật liệu; bà Hà Thị Ngọc ở bản Tôm cho Cty An Bình vay 33 triệu đồng; ông Đỗ Lường Bàn, bản Nghìa cho ông Truyền vay hơn 20 triệu đồng đến nay đều đang trong tình cảnh "thả gà ra đuổi".

Phá sản hay "xù" nợ"?
Làm việc với chúng tôi, ông Hà Văn Biên - Bí thư Đảng ủy xã Ban Công khẳng định: Trên địa bàn xã đúng là có nhiều người cho ông Truyền vay tiền. Tuy nhiên việc thỏa thuận vay mượn giữa hai bên như thế nào thì chính quyền địa phương không biết. Ông Lò Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng cũng thừa nhận: "Việc ông Lê Văn Truyền vay tiền của một số bà con nông dân trong xã để xây dựng các công trình trường học thuộc Chương trình 159 của địa phương là đúng".

Tuy nhiên, chính bản thân ông chủ tịch xã Cổ Lũng cũng không biết ông Truyền đã vay tiền của những ai, vay bao nhiêu và vay với hình thức như thế nào? Song ông Lò Văn Xuân cung cấp một tình tiết khá quan trọng. "Gần đây, UBND xã Cổ Lũng có nhận được một văn bản của Cty An Bình do ông GĐ Lê Văn Truyền ký ngày 10.9.2007. Nội dung đề nghị Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng chuyển số tiền mà UBND xã (chủ đầu tư) đang còn nợ Cty An Bình vào một tài khoản mới. Còn về phần nợ cá nhân với bà con, Cty sẽ tự thanh toán". Việc làm trên của Cty An Bình khiến nhiều nạn nhân đang đặt ra câu hỏi, phải chăng ông Lê Văn Truyền đang có âm mưu "xù nợ" hàng trăm triệu đồng của người dân miền núi?

Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc, tìm về tận nhà riêng của vị GĐ này ở thôn Đức Tiến, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá nhưng vẫn không thể gặp được ông Truyền. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng khả năng tài chính của Cty An Bình đang đứng bên bờ vực phá sản? Hay đây là trò lừa đảo của ông GĐ Cty An Bình khiến nhiều hộ đồng bào dân tộc lâm vào cảnh túng quẫn? Những hộ gia đình là chủ nợ của Cty An Bình cần làm đơn chuyển đến cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ sự việc trên.

Quay về trang chuyên đề Email    In