Cô thợ mỏ say hát
Thứ Sáu, 5.9.2008 | 22:25 (GMT + 7)
Trở thành CN mỏ, Tuyết mong mỏi được hát để phục vụ thợ mỏ. Suy nghĩ chân thành, giản dị ấy đã giúp cô rèn luyện ca hát, hăng say lao động và nhiệt tình tham gia công tác của Chi đoàn Thanh niên. Cô thường tìm đến các anh, các chị đã từng đoạt giải cao trong các liên hoan nghệ thuật quần chúng để mày mò tham khảo kinh nghiệm. Bằng cách học hỏi ấy, cô đã thể hiện thành công nhiều ca khúc qua những đêm hội diễn văn nghệ của đơn vị, được thợ mỏ hoan nghênh.
Năm 2006, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN mở hội thi "Giọng hát hay thợ mỏ", cô đăng ký dự thi và thể hiện bài dân ca quan họ "Ngồi tựa song đào" được Ban tổ chức tặng Huy chương vàng. Năm 2007, Đảng bộ than Quảng Ninh và Sở văn hoá - Thông tin Quảng Ninh mở hội thi hát "Những ca khúc về Bác Hồ", cô xúc động trình bày ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" của nhạc sĩ An Thuyên. Cô lại được Ban tổ chức trao tặng Huy chương vàng. Cũng trong năm 2006, tại liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp thị xã, cô đã giành về mình giải A (hội diễn không tặng huy chương) bởi cô đã trình bày "rất đẹp" một ca khúc về người thợ mỏ.
Không chỉ say hát và hát thành công những ca khúc ở các liên hoan nghệ thuật quần chúng, cô còn là một tấm gương rèn luyện phấn đấu trong LĐ. Năm nào cô cũng được bình chọn là lao động giỏi và đoàn viên thanh niên ưu tú.
Cô gái mỏ Nguyễn Thị Tuyết đã được Chi đoàn Thanh niên Cty than Vàng Danh giới thiệu tham dự lớp nhận thức về Đảng, phục vụ cho công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Cty trong năm 2008.