Coi chừng mất hết
Thứ Ba, 5.1.2010 | 08:41 (GMT + 7)
Người ta đã biết cái giá phải trả của một LĐPT làm trong nhà máy như thế nào, ăn được bát cơm công nhân không dễ.
Hiện nay, nhiều công nhân đã đang ngao ngán với đồng lương quá thấp, nhất là trong giai đoạn giá cả tăng chóng mặt. Nhưng họ phải cắn răng chịu đựng chưa bỏ cuộc, đợi lãnh tiền thưởng Tết xong hãy tính.
Cho nên dự đoán, sau tết sẽ có nhiều người không quay trở lại nhà máy. Để giữ chân NLĐ, một số DN tăng lương, thưởng, tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn tết, tổ chức cả chuyến đưa vào. Tuy nhiên số DN làm được rất ít, còn lại là tuyển dụng LĐ đối phó với yêu cầu sản xuất nhất thời, không có chiến lược ổn định.
Bàn quá nhiều đến việc thiếu LĐ nhưng các DN cũng nên tự nhìn lại mình. Hãy chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập cho NLĐ. Nếu như các DN trả lương cho con người ta đủ sống thì sẽ có LĐ ngay lập tức.
Các DN cũng biết vậy nhưng cứ bóp đồng lương hết cỡ, nhìn bên ngoài nhà máy rất hoành tráng, nhưng NLĐ làm việc trong đó sống thiếu thốn, bần hàn. Kinh doanh tất nhiên phải nghĩ đến lợi nhuận, nhưng cắt đến tận cùng đời sống của NLĐ thì không chừng mất hết, trước mắt là tuyển không ra người.