Pháp luật Email    In

Còn để lọt lưới tội phạm?

Thứ Hai, 26.11.2007 | 08:33 (GMT + 7)

(LĐ) - Nói về sự hung hãn và nguy hiểm của băng nhóm côn đồ do các tên Trung Phương, Dũng Phương cầm đầu, người dân Cẩm Phả vẫn chưa quên những vụ án do băng nhóm này đánh chém người dã man. Mặc dù vậy, những hành vi phạm pháp của băng nhóm này chưa được các cơ quan pháp luật ở địa phương ngăn chặn,  làm dư luận hoang mang.

Tha tội cho côn đồ?
Một trong những vụ án của băng nhóm Dũng Phương, Trung Phương mà người dân Cẩm Phả kinh hoàng, đó là vụ chúng chém người ở phường Cẩm Trung. Đêm 23.4.2007, các tên Dũng Phương, Hưng "lợn", Tuần "cùn", Hà "dịu" kéo nhau đến quán Classic-Bar ở tổ 75 phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả uống bia. Phát hiện ở đây có anh Vũ Đình Thành - là người có mâu thuẫn từ trước - Dũng Phương bắt chủ quán đóng chặt các cửa ra vào rồi tắt nhạc, bật đèn sáng lên, đồng thời cả bọn vây chặt lấy anh Thành.

Bằng sự uy hiếp số đông và hung khí, Dũng Phương bắt anh Thành phải quỳ xuống sàn nhà ngay nơi bọn chúng đang ngồi uống bia, rồi Dũng Phương cầm chai bia đập thẳng vào đầu anh Thành vỡ tan. Nhận được "tín hiệu" của đàn anh, các tên Tuấn "cùn", Hà "dịu" thẳng tay đánh đập anh Thành một cách dã man. Riêng Hưng "lợn" thì vung dao chém nhiều nhát vào người Thành. Bị đánh đập một cách dã man, nhưng Thành vẫn phải quỳ chịu đòn.

Khi mọi người xông vào can ngăn và đưa Thành đi cấp cứu, các tên đàn em của Dũng Phương vẫn lăn xả vào đánh Thành. Theo giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm Y tế Cẩm Phả, riêng thương tích do bị chém trên người Thành đã có tới 5 vết thương.

Nói về lý do vụ án nêu trên bị "chìm xuồng", trung tá Hoàng Thanh Nhượng - Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Cẩm Phả - cho rằng, khi vụ việc xảy ra bị hại không báo với công an, thậm chí còn không hợp tác khi cơ quan công an đến điều tra (?). Tuy nhiên, cơ quan công an sau khi xác định mức độ nghiêm trọng của vụ án, đã ra lệnh bắt khẩn cấp những kẻ gây ra vụ chém anh Thành và khởi tố vụ án.

Trong lúc các tên đàn em khai báo tất cả hành vi đánh người thì Dũng Phương vẫn chối tội. Nhưng bằng lời khai của các nhân chứng và các đối tượng đồng phạm, công an có đủ bằng chứng phạm pháp của từng đối tượng trong vụ án, nên đã ra kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) đề nghị truy tố các đối tượng nêu trên. Nhưng VKSND đã ra quyết định đình chỉ vụ án, với lý do... bị hại có đơn "miễn truy cứu trách nhiệm hình sự" đối với những kẻ đánh chém anh Thành.

Nhằm làm rõ vụ việc này, 10h30 ngày 22.11, chúng tôi có mặt tại VKSND thị xã Cẩm Phả nhưng chúng tôi đã không được tiếp - làm việc.

Bắt... quỳ để đánh

Hiếu "trũi" đang phải trình diễn về việc sử dụng súng bắn đạn chì.
Đọc lại hồ sơ những kẻ trong băng côn đồ Trung Phương và tìm hiểu, chúng tôi được biết, bọn chúng rất "mê" trò bắt nạn nhân phải quỳ xuống cho chúng đánh đập. Trước đó, tên Hiếu "trũi" - một đàn em trong băng nhóm Trung Phương - trong lần đánh các em Nguyễn Thị Thu Huyền ở phường Cẩm Thủy và Đào Thị Hồng Dương ở phường Cẩm Tây (ngày 16.9.2006) cũng như thế. Sau khi lừa cho hai em học sinh vào quán karaoke Bin Pôp, tên Hiếu bắt cả hai em quỳ xuống để hắn lấy kéo cắt nham nhở tóc của cả hai, rồi gọi bạn gái của hắn tới đánh đập các em.

Khi mọi người can ngăn, Hiếu để cho hai em rời khỏi phòng karaoke, ra tới đường thì Hiếu lại bắt hai em phải quỳ xuống mặt đường để cho bạn gái của hắn đánh tiếp. Được biết, những lần băng nhóm Trung Phương đến quậy phá ở các sàn: Club 18, Biển Nhớ, Nam Sơn..., mỗi khi đánh người, bọn chúng đều bắt đối tượng phải quỳ xuống cho chúng đánh. Có trường hợp chỉ vì nói chuyện Trung Phương chơi bời trác táng đến tai vợ hắn, kẻ "bép xép" đã bị Trung Phương bắt quỳ xuống sàn nhà để hắn đá vào mặt trước đám đàn em.

Còn Hưng "đầu to" - chỉ vì có mấy cô bạn gái mà không cho băng nhóm Trung Phương "xài" - nên cũng bị Trung Phương bắt quỳ ở cổng Club 18, đánh cho tới mức phải "vào viện" mà không ai dám can.

Tính hung hãn, côn đồ  của băng nhóm Trung Phương như vậy thế nhưng đến nay, nhiều tên côn đồ trong nhóm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vụ án Trung Phương còn phải tiếp tục làm rõ
Sau 93 ngày lẩn trốn, kẻ giết thiếu úy hải quân đã đầu thú

Quay về trang chuyên đề Email    In