Con đường 3 khúc
Thứ Hai, 5.2.2007 | 06:44 (GMT + 7)
- Đường vành đai I, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa, có 1 cây số, đến nay đã có hàng chục tiến độ mà vẫn chưa thông.
- Tớ biết quá rõ. Khúc đầu dài khoảng 400 mét, hoàn thành từ hồi con cháu nhà tớ học cấp I, nay nó đã là sinh viên, vẫn thế.
- Khúc thứ hai, khúc còn đang dang dở vì vướng "đàn Xã tắc" vừa phát hiện mới là khúc gian nan.
- Mới dự đoán thế chứ đã có gì làm bằng.
- Còn chờ kết luận cuối cùng. Nhưng bác biết đấy, trên đoạn đường này dù có kết luận rồi, như mấy "ngôi nhà siêu mỏng" là sai luật, mà ngoài báo đài ra các cơ quan chức năng đã làm gì đâu. Chỉ cần có vài gang tay đất, đóng một cọc móng xuống, xây bức tường cao lên vài mét, không hề lấn hè đường một phân, trên cao đua ra vài gang nữa là thành nhà.
- Nghĩa là dưới "cơ sở hạ tầng" không được tơ hào một phân, còn trên cao thì vô tư, ai quản lý giời.
- Tại sao lại có chuyện vớ vẩn như thế nhỉ?
- Tại cán bộ ta nghiêm túc. Cậu không hiểu à? Khi đền bù giải toả họ nghiêm túc làm theo quy hoạch, thừa ra vài gang cũng không màng.
- Nhưng đến nay dân xây "nhà siêu mỏng" lên vài gang ấy sao không dám động đến?
- Vì mấy ông "vài gang" đang quát giá các ông "sau lưng" 300 triệu đồng/m2.
- Chà, đúng là "con đường đau khổ". Khúc thứ nhất là "khúc tắc", khúc thứ hai là "khúc gian nan", còn khúc thứ ba nối đến Voi Phục, Cầu Giấy sẽ là khúc gì?
- Cậu vừa gọi con đường này là "con đường đau khổ" - tên một bộ phim nổi tiếng của Liên Xô ngày xưa. Còn có một bộ phim nữa, cũng nổi tiếng, tên là "Khúc thứ ba bi tráng".