Xã hội Email    In

Công lý nhất định sẽ chiến thắng

Thứ Hai, 10.8.2009 | 08:20 (GMT + 7)

(LĐ) - * Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đến dự. * Bước đầu quyên góp được gần 7 tỉ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. * 10.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. * Ghi chép: Người đi tìm dioxin.

"Con đường đấu tranh đòi công lý của những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng nhất định sẽ chiến thắng" - đó là lời của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết gửi gắm tới những nạn nhân chất độc da cam/dioxin và khán giả trên cả nước trong đêm giao lưu "Công lý và trái tim" lần thứ năm diễn ra tối 8.8 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Da cam hướng tới những nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại VN (10.8).

Với chủ đề "Hãy tiếp sức cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đấu tranh giành công lý", chương trình "Công lý và trái tim" năm thứ năm thực sự đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Với những câu chuyện thực, những nhân chứng sống theo thời gian..., người xem đã không thể không xúc động khi chứng kiến nỗi đau do chất độc da cam gây ra vẫn còn đang dai dẳng, ám ảnh hàng triệu nạn nhân trên khắp mọi miền tổ quốc. Đó là ông Mai Giảng Vũ - cựu nhân viên đưa chất độc dioxin lên máy bay của Mỹ để đem rải khắp miền Nam VN, người mà bản thân cũng chính là nạn nhân của thứ chất độc chết người đó. Đó là bạn Phạm Thế Minh - một nạn nhân đã đại diện cho các nạn nhân VN tham dự phiên toà Toà án lương tâm quốc tế tại Paris.

Đó là câu chuyện xúc động của chị Nguyễn Thị Hiển - người mẹ vượt lên nỗi đau da cam cõng ba con khiếm thị vào đại học, hay chị Đoàn Minh Phượng - Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Tự Lực - đang ngày đêm hỗ trợ các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam...

Xen lẫn trong buổi giao lưu là những thước phim giá trị của các đạo diễn trong và ngoài nước về cuộc đấu tranh đòi công lý của VN: Phóng sự "Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến tranh" - đạo diễn Phạm Quốc Thái và Janet Gadner, tác giả kịch bản Kevin Cline; phóng sự "Di chúc của vị tướng" - Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp; phóng sự "Thư gửi Tổng thống Obama" - Len Aldis - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt; "Những nẻo đường công lý" - tác giả Lại Văn Sinh...

Đây là những tác phẩm đã giành được nhiều giải thưởng, được trình chiếu tại nhiều nước trên thế giới và đã nhận được phản hồi tích cực cũng như tạo sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế tới với các nạn nhân chất độc da cam tại VN.

Tại buổi lễ giao lưu, Ban tổ chức đã quyên góp được 6 tỉ 565 triệu đồng, 3.000USD và 700 áo phông nhằm giúp đỡ các nạn nhân. Số tiền này nằm trong con số 60 tỉ đồng Ban tổ chức hy vọng phát động và quyên góp được nhằm xây dựng 5 nhà nuôi dưỡng trẻ em, 550 nhà tình thương, 1.100 suất học bổng, tạo 1.100 việc làm dành cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi