Xã hội Email    In

Công ty thoát nước Hà Nội: Đổ bùn cống ra... sông Hồng?

Thứ Ba, 14.10.2008 | 08:49 (GMT + 7)

(LĐ) - Theo phản ánh của người dân sống ở khu vực gần cống Yên Sở: Hàng ngày, cứ mỗi buổi sáng, họ lại thấy hàng đoàn xe hút của Cty thoát nước Hà Nội chở những thùng nước bẩn ra đổ ở một bãi thải ngoài đê sông Hồng, đoạn giáp cống Yên Sở.

Thậm chí người ta còn làm đường kiên cố để các xe tiện đi lại trong bãi thải; xung quanh bãi thải được xây hàng rào sắt kín bưng rất quy mô; làm cả hệ thống đèn chiếu ở bãi để cho xe ôtô chở bùn cống có thể lùi thật "chuẩn" khi đổ bùn cống; ở bãi có hai cái rãnh lớn để cho bùn có thể trôi tuột xuống phía dưới ao hồ rồi chờ mưa lũ để ra... sông Hồng.

Người dân ra hỏi thì được biết: Đây là bùn cống của Cty thoát nước Hà Nội. Đó là một thứ chất lỏng đen kịt, có lẽ là những gì ố tạp mà người ta đã hút lên trong quá trình nạo vét cống ngầm. Địa điểm của bãi đổ phế thải, bùn cống khổng lồ kể trên: Ngay cửa khẩu vào xã Yên Mỹ (sát với cống Yên Sở), nhưng vẫn thuộc địa giới hành chính của phường Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Khi PV LĐ có mặt, một số bà con ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của bãi "bùn cống") đều bức xúc. Ông Trần Văn Lộc, 61 tuổi, ở thôn 5, xã Yên Mỹ, ở gần với bãi thải, nói: Bùn cống rất bẩn thỉu. Sau khi "xả" ở "bãi thải" nằm bên ngoài đê sông Hồng; nếu năm nào nước sông Hồng dâng cao, sẽ ngập cả bãi thải, bao nhiêu chất thải độc hại, bẩn thỉu sẽ được cuốn ra sông!

PV đóng vai một chủ trang trại đi xin đất mùn "rất hôi thối" về trồng cây, thì được những người lập "trụ sở" (như phòng bảo vệ kiên cố) ở bãi rác (họ đều mặc áo có "phiên hiệu" của Cty thoát nước Hà Nội) cho biết: Bùn vét ở kênh mương trong thành phố.

Cty thoát nước Hà Nội của Nhà nước nạo vét cái thứ bùn này, mang ra đây đổ, "lưu lượng" là mấy trăm tấn một ngày (?!). Những người bảo vệ còn tận tình hướng dẫn P.V ra tận chỗ xe vừa xả bùn đất vét cống, mương, rãnh mà mang về, kẻo tí nữa xe ủi nó san gạt mất thì xúc lên rất vất vả.

Chúng tôi chứng kiến từng nhóm lao phu nhặt rác, họ đeo ủng, cầm dụng cụ bới ra từng đống nylông, từng đống vật cứng (như bao ximăng cả tấm) để thu gom. Xung quanh là lênh láng bùn cống đen kịt, bốc mùi kinh khủng. Giống như có hàng trăm tấn dầu nhờn đang được tràn theo hai cái rãnh, xuống ao hồ, xuống bãi đổ vật liệu khổng lồ được rào giậu bảo vệ. Sau khi đầu độc người dân địa phương, bãi thải này sẽ đầu độc dòng sông Hồng.

Điều rất vô lý là: Cách bãi thải này chỉ vài bước chân là cửa cống Yên Sở, Nhà nước đầu tư cả triệu USD để xử lý nước mưa, nước thải trước khi xả nó ra phía ngoài đê (ra sông Hồng). Trong khi đó, ở bên ngoài đê, giáp với sông Hồng, người ta lại thoải mái xả bùn cống với lý do "phế thải này là của Cty của Nhà nước" nạo vét ra rồi đổ ra đây (!?). 

Ngày hôm qua (13.10), PV Báo Lao Động đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Mùi - Chủ tịch UBND phường Yên Sở để tìm câu trả lời sau khi "kiểm tra lại tình hình" ở bãi đổ bùn cống. Cuối ngày, ông Mùi cho biết, một đồng chí phó chủ tịch UBND phường đã ra địa điểm mà PV LĐ đề cập để kiểm tra và báo cáo.

Ông Mùi cũng đã làm việc với ông Bùi Xuân Phúc - đại diện đơn vị quản lý bãi "phế thải" (là cơ sở của Cty thoát nước Hà Nội) thì được trả lời rằng: "Bãi" đó làm "theo đúng quy trình mà thành phố cho phép". Ông Mùi cũng nói rõ: Nếu đúng là thành phố cho phép đổ như thế thì xin anh (ông Phúc) chuyển cho chúng tôi văn bản để chúng tôi còn giải thích với bà con và công luận. Ông ấy hứa sẽ chuyển.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi