Cột đánh dây
Thứ Ba, 29.12.2009 | 07:56 (GMT + 7)
- Tớ nghĩ đơn giản là muốn trồng hồ tiêu phải có cột cho tiêu leo. Leo nhờ cây khác thì cả tiêu lẫn cây sẽ hỏng. Ở nước ta từ thời tây đến hết TK 20 có 2 loại cột là cột điện và cột thông tin (còn gọi là "cột dây thép", bưu điện gọi là "nhà dây thép", gửi điện gọi là "đánh dây thép"). Ấy thế mà bước sang thời kỳ bùng nổ thông tin, không hiểu vị nào chủ trương mà tất cả các loại cáp thông tin đều "tu hú đẻ nhờ" cột điện. Thế nên bây giờ mới có chuyện "mạng nhện" chằng chịt, mất an toàn, nhất là làm xấu đô thị đến mức kinh khủng. Có ông nghệ sĩ gọi mỹ miều là "tóc thành phố". Tóc đây là mớ tóc bù xù, không cắt tỉa, không gội xàphòng thơm...
- Thế cho nên bây giờ ông EVN mới "doạ" nếu VNPT không nộp tiền cột sẽ hạ cáp xuống.
- Ôi giời! Xin các bác "đấu tranh kinh tế" với nhau đi đã, đừng có cáu sườn động thủ, "mớ tóc" kinh khủng đó mà hạ xuống thì coi như "hỏng cả bột lẫn bánh", giao thông sẽ tắc tị, thông tin sẽ tắc tịt, ở thành phố cũng như ở Mường Tè, Lai Châu.
- Mường Tè bây giờ cũng đầy dây cáp, "tóc" cũng mọc rồi.
- Nghe nói ông cáp kêu ông cột tăng giá sáu - bảy - tám trăm phần trăm, cao quá.
- Nghe thế nhưng ba - bốn - năm nghìn/cột tăng lên thành hai - ba - chục nghìn/cột/tháng cũng đâu có nhiều.
- Các bác cột đang "kêu cứu" Bộ Công Thương can thiệp, bộ đã đề nghị tạm dừng để 2 bên tính toán lại rồi hãy phát giá.
- Hai bên tính với nhau gần 2 năm rồi, chưa ai chịu ai, đã có vài vụ "áp thấp", nếu không tìm cách sẽ thành bão.
- Tớ nghĩ đã có chủ trương ngầm hoá, cứ theo hướng đó mà làm. "Ăn xổi ở thì" mãi không được đâu, phát triển bền vững đi thôi!