Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long
Thứ Hai, 16.6.2008 | 08:48 (GMT + 7)
Đông đảo các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã dự lễ. Tất cả đều có mặt từ rất sớm, bày tỏ niềm tiếc thương người anh, người chú, nhà lãnh đạo năng động sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
Trong giờ phút trang nghiêm, qua truyền hình trực tiếp, các đại biểu dự lễ truy điệu nghẹn ngào, xúc động lắng nghe đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc điếu văn tại buổi lễ. Đoàn đại biểu của quê hương Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm cùng đại diện gia đình vô cùng xúc động trong buổi tiễn biệt người cha, người chú, người thầy.
Qua 2 ngày tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long, gần 4.000 lượt cán bộ, nhân dân, các nhân sĩ, trí thức từ nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã đến viếng và dự lễ truy điệu, tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
* Đúng 9 giờ sáng 15.6, cùng với TPHCM và tỉnh Vĩnh Long, tại Hà Nội, lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng - đã được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 đường Lê Hồng Phong, quận Ba Đình.
 |
| Lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt được cử hành tại Hà Nội. |
Các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; Nguyễn Đức Kiên - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - cùng các đồng chí: Đồng Sĩ Nguyên - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Diễn - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Khoan - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và hàng ngàn cán bộ, các nhân sĩ, trí thức và nhân dân thủ đô... đã kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trong giờ phút tiễn biệt cuối cùng, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên - người bạn chiến đấu của đồng chí Võ Văn Kiệt - nghẹn ngào: Anh Sáu và tôi đã cùng thề trước anh linh của Bác là: "Bác ơi, cháu là Võ Văn Kiệt và bạn cháu là Đồng Sĩ Nguyên sẽ quyết tâm làm bằng được đường dây 500kV... để hai miền Bắc-Nam chung một nguồn điện sáng... như đã từng mở đường Trường Sơn, phục vụ cuộc kháng chiến thống nhất đất nước trước đây!". Bây giờ lưu bút ấy vẫn còn... mà anh Sáu thì vĩnh viễn ra đi!
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, xúc động: "Mong muốn cháy bỏng của anh Sáu là lo cho dân ĐBSCL tránh được lũ, đất nước phát triển mạnh mẽ hơn...". Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào viết: "Anh Sáu ơi! Anh ra đi quá đột ngột, nhưng anh để lại trong lòng người dân VN và bạn bè quốc tế nhiều ấn tượng tốt đẹp! Anh để lại cho đời nhiều công trình vĩ đại; công ơn của anh không giấy mực nào tả xiết...!".
Trước đó, trong ngày 14.6, tại Hà Nội, gần 200 đoàn với hàng vạn cán bộ, nhân dân các tỉnh, TP phía bắc và thủ đô Hà Nội; nhiều đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến đặt vòng hoa, viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tất cả triệu con tim đều chung niềm tiếc thương vô hạn, kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - vị lãnh đạo xuất sắc, người đã dành trọn cuộc đời mình phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.