Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Cuộc đấu trí ngoạn mục giữa cảnh sát cứu hộ và kẻ đùa với tử thần

Thứ Hai, 12.3.2007 | 08:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Vào khoảng 22 giờ đêm 10.3, một người thanh niên với biểu hiện không bình thường đang tìm đường trèo lên cột điện cao thế đường dây 110KV, loại cột lớn hình tháp gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Ngay lúc đó, lực lượng cứu hộ nhận tin báo và cử ngay 3 xe cứu hộ chuyên dụng cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Việc đầu tiên của lực lượng là triển khai ngay một tấm nệm caosu dày 3m và một tấm bạt do 10 chiến sĩ căng ra chạy theo những cử động của kẻ muốn tự tử.

Nguồn điện được cắt để đảm bảo an toàn. Song rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem và không ít người la hét cổ vũ cho hành động "làm xiếc" của đối tượng, làm công tác cứu hộ càng gặp khó khăn.

Đưa đối tượng xuống đất an toàn.
Ba chiến sĩ gồm thượng sĩ Huỳnh Quang Tuấn, Đào Quốc Trung và Nguyễn Tấn Hưng được lệnh thuyết phục, tiếp cận đối tượng trên cao. Nhưng họ cứ đến gần, là đối tượng di chuyển sang chỗ khác.

Các chiến sĩ vừa dùng lời nói đánh đòn tâm lý, vừa lân la trèo đến gần. Có lúc các chiến sĩ đã gần đến nơi, thì đối tượng gần như buông mình khiến người dân chứng kiến phải toát mồ hôi.

Cứ như thế, sự giằng co giữa cái sống và cái chết kéo dài đến 0 giờ 20 phút ngày 11.3 mới kết thúc, khi thượng sĩ Tuấn khéo léo trấn an người thanh niên và thoắt quăng người bám dính lấy anh ta trên độ cao lạnh gáy.
 
Người dân reo hò trước sự dũng cảm, mưu trí của các chiến sĩ cứu hộ.

Quay về trang chuyên đề Email    In