Cuốn theo cảm xúc...
Thứ Hai, 15.10.2007 | 20:39 (GMT + 7)
Sắp xếp vài vật dụng cá nhân vào túi chuẩn bị cho “cuộc trốn chạy”, Nguyễn Thị Hiền mỉm cười: “Phải đi làm mấy phác thảo sơn mài. Loạt tranh sơn dầu về cơ bản mình đã vẽ gần xong”. Phong cách “chấm bi” đã được Nguyễn Thị Hiền định hình từ năm 2005 kể từ TL cá nhân lần đầu tổ chức ở trong nước có tên “Dòng chảy” (I). Tại Tây Ban Nha, Nguyễn Thị Hiền sẽ giới thiệu 30-35 tranh vừa sơn mài, vừa sơn dầu. TL này nằm trong khuôn khổ đợt TL mỹ thuật quốc tế đương đại.
Năm ngoái, đại diện phòng tranh Italica định tổ chức một TL chung cho các HS Việt Nam. Sau khi tới gặp Nguyễn Thị Hiền, xem các tác phẩm TL “Dòng chảy” I và II, sắp đặt của chị, họ quyết định mời chị TL cá nhân. “Áp lực lớn, trách nhiệm nặng nề khi mình làm nhiệm vụ bắc một nhịp cầu giao lưu mỹ thuật Việt Nam-Tây Ban Nha-Nguyễn Thị Hiền nói - Nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình mới tìm ra được cái tên cho TL đấy! “Giao cảm” giữa mình và thế giới bên ngoài. Cái tên dẫn dắt chủ đề TL”.
Trong một bài viết gần đây, Juan Adriansens - nhà phê bình mỹ thuật Tây Ban Nha viết về những tác phẩm của Nguyễn Thị Hiền: “Màu sắc trong tranh được phối kết một cách hoà hợp. Xem tranh của Hiền, tôi không thể không dẫn ra câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Pháp Baudelaire: Hình, sắc, và thanh đối đáp nhau (Les formes, les couleurs et les sons se repondent).
“Mải sáng tác, có lúc nào chị bỗng thấy chán không?” “Có chứ, thấy tắc tỵ là khi không xác định được điều mình muốn nói là gì. Buông cọ. Đọc sách hay ngao du. Nghệ thuật không thể cố mà được. Khi vẽ thì cảm xúc cuốn mình đi. Mình bị tranh nó chi phối. Mình định thế này, lại ra thế khác. Mình nói chuyện với toan thế này, toan lại trả lời thế khác. Màu sắc, hình khối dẫn mình đi. Vẽ - đã định thì dễ bị cứng. Định quá thì không có cảm xúc nữa. Cảm xúc mới là cái thật nhất”.
“Hiện chị thấy mình đang trong đoạn nào của con đường sáng tác?”. “Mình đang tìm được chính mình nhiều nhất. Càng vẽ, tới lúc này phát hiện hoá ra mình là người đa phong cách. Thế thì nguy hiểm quá...? Là bởi, nếu chỉ theo một lối mà mình biết chắc, cứ vẽ theo lối ấy thì tranh mình bán chạy ngay lập tức. Nhưng tâm hồn không cho phép mình làm thế. Cảm xúc con người luôn luôn biến động. Chân thật với chính cảm xúc của mình, khi vẽ bị trôi vào dòng cảm xúc. Điều này ắt dẫn đến việc đa phong cách thôi. Nguyễn Thị Hiền nếu cứ giữ mãi mình là mình thì là giả dối, chứ còn gì?”.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton