DN đốt đầu đạn gây nổ, hàng chục hộ dân hoảng loạn
Thứ Hai, 21.4.2008 | 08:26 (GMT + 7)
Vụ nổ xảy ra làm hàng trăm người dân đang lưu thông trên đường Lê Hồng Phong hoảng sợ dừng xe lại không dám đi tiếp. Còn gần chục hộ dân ở hẻm 11, hẻm 13 đường Lê Hồng Phong (đối diện DNTN Lê Trung) phải chạy nháo nhào ra khỏi nhà vì mái nhà bị mảnh đạn và đầu đạn làm thủng.
Tại hiện trường vụ nổ, người dân nhìn thấy hàng chục đầu đạn to bằng cổ chân, dài từ 15 đến 20cm rơi vương vãi khắp nơi. Rất may là vụ nổ đã không làm ai bị thương. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Trần Thanh Hải (nhà ở cách vụ nổ gần 300 mét) cho biết: Cả nhà đang ngồi coi tivi thì nghe tiếng nổ chát chúa vang lên, mấy tấm kính văng loảng xoảng từ trên cao xuống trước nhà.
Anh vội chạy lên gác thì thấy mái nhà và la-phông bị thủng một lỗ, cánh cửa kính trên gác bể nát, còn trên sàn gác xuất hiện một vỏ đạn còn nóng hổi nằm lăn lóc... Theo thống kê ban đầu, riêng hẻm 13 có gần 10 hộ dân bị vỏ đạn rơi vào nhà gây hư hỏng mái tôle, thủng la-phông. Sau vụ nổ, chỉ riêng 8 hộ dân ở hẻm 13 đã gom được 17 vỏ đạn văng vào nhà và xác định là đạn cối 81. Đó là chưa kể số vỏ đạn rơi tứ tung khắp nơi vẫn chưa xác định rõ vị trí để thu gom.
Theo những người dân có nhà bị hư hỏng, sau khi sự cố xảy ra, chủ cơ sở phế liệu không hề gặp họ để thoả thuận bồi thường, sửa chữa... Thượng tá Bùi Văn Hai - Trưởng Công an quận Bình Thuỷ cho biết: Vụ nổ xuất phát từ khu vực phía sau cơ sở Lê Trung và vào thời điểm ấy cơ sở này đang đốt một khối lượng rất lớn vỏ đạn để lấy phế liệu. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an quận đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản, niêm phong số đầu đạn còn lại.