Đà Nẵng: Cả làng chạy loạn vì cháy nổ... một đống rác
Thứ Năm, 30.8.2007 | 08:51 (GMT + 7)
5-6 tiếng nổ kinh hoàng. Hàng trăm người dân tổ 23 đã hốt hoảng lao ra khỏi nhà, chạy loạn. Xin nhắc lại, vụ cháy nổ bồn chứa xăng dầu tại kho xăng dầu Nước Mặn vừa xảy ra 22.3.2007 đối diện với nhà bà Lựu, cả làng này cũng đã từng hoảng loạn chạy nạn, nên khi nghe nổ, người dân đã hoảng sợ.
"Thủ phạm" gây cháy Phạm Văn Trung cho biết: "Bà Lựu thuê phát dọn và đốt rác để chuẩn bị xây tường rào. Đống rác này rất to, là bãi chứa rác của cả tổ dân phố từ xưa nay". Bà Lựu thừa nhận khu đất bà chuẩn bị xây tường rào không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.