Đại thắng, ĐT.LA bứt phá
Chủ Nhật, 4.5.2008 | 22:36 (GMT + 7)
Sau khi các đội nhóm đầu chỉ hoà và thua, ĐT.LA đã tận dụng triệt để lợi thế ấy, đại thắng B.Bình Định 4-1, nhảy lên đứng thứ ba, chỉ kém đội đầu bảng XM.HP 2 điểm.
ĐT.LA - B.BĐ 4 - 1: Đường xa ướt mưa
Mặc dù sớm có bàn vượt lên dẫn (Nildo, phút thứ ba), cùng một thế trận không đến nỗi tồi trên sân Tân An, nhưng các cầu thủ khách B.BĐ đã không tránh khỏi thất bại nặng nề 1 - 4, trước hàng công cực bén của ĐT.LA.
Trước tình cảnh bê bết hiện tại, các học trò trẻ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện được hiệu lệnh bung hết sức để chơi "xanh-chín" với nhà cựu vô địch. Đó là sai lầm lớn nhất của họ, khi ai cũng biết ĐT.LA chơi phòng ngự phản công cực giỏi.
Phút thứ 5, Thành Lợi lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm, từ chấm phạt đền, Minh Phương (ảnh, phải) dễ dàng hạ Tô Vĩnh Lợi, đưa trận đấu trở lại vạch vôi giữa sân. Thành Lợi (một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất của B.BĐ) đã không còn cơ hội sửa sai, khi bị HLV Nguyễn Ngọc Thiện rút ra khỏi sân ngay sau đó.
ĐT.LA càng chơi càng chặt chẽ và cực hiểm trong những đợt lên bóng. Lần lượt Gustavo rồi Antonio giúp chủ nhà dẫn 3 - 1, trước giờ nghỉ giải lao.
Bàn thắng ấn định của Martins ở cuối, như một minh chứng cho sự yếu ớt của đội bóng đất võ.
HP.HN - HA.GL 1-1: Những bàn thắng "từ trên trời rơi xuống"
2 bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" chia đều cho khách lẫn chủ trong 6 phút cuối trận không xoá được ấn tượng về một trận cầu quá nhạt nhẽo. Trận đấu mới chỉ chưa một nửa thời gian, cầu thủ hai bên đã... đi bộ trong trạng thái mệt mỏi không thể hiểu nổi. Tình huống duy nhất đáng kể trong hiệp 1 là cú sút leo xà của Công Mạnh bị hậu vệ HA.GL phá trên vạch vôi.
Tân HLV trưởng Tamas Viczko chưa mang lại thay đổi gì đặc biệt trong lối chơi của HP.HN, trong khi ngoại binh mới của họ - Eric, lại gây ấn tượng bằng... số áo (99), hơn là tài năng. Đủ 90 phút trên sân, anh làm người ta nhiều phen bực bội - lúc cần sút thì chuyền... lạc địa chỉ, lúc cần chuyền thì lại phô diễn không cần thiết.
Ngay sau khi hàng hậu vệ khách thiếu tập trung, "mở cửa" cho Paulo Foiani thoát xuống chuyền bóng cho Hoàng Vũ ghi bàn cho HP.HN phút 84 không khó khăn gì, 2 phút sau, HA.GL đã quân bình tỉ số.
Bàn gỡ hoà cực kỳ đơn giản của Trung Tuấn từ một pha câu bóng vào từ cánh trái.
TCDK.SLNA - TMN.CSG 0-0: Tẻ nhạt
Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã kỳ công dàn một thế trận phòng ngự chặt chẽ và dày đặc, khiến họ đạt được mục đích giành 1 điểm từ sân Vinh, mặc dù "tác dụng phụ" của nó là khiến trận đấu một chiều trở nên tẻ nhạt.
15 phút cuối của hiệp 1 là những phút sôi động nhất khi Opara, Valdinei, Công Vinh cố gắng bắn phá khung thành TMN.CSG.
Nhưng SLNA trong buổi chiều thứ hai phải thi đấu trên SVĐ không khán giả vì án phạt, đã không được tiếp cảm hứng để phá vỡ hàng thủ TMN.CSG.
XMCT.TH - HN.ACB 2-1: Rodgers giật 3 điểm ở phút 90+4
Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m, Văn Tuấn sút trúng người thủ môn HN.ACB văng ra ngoài, nhưng Trọng Hải nhanh như chớp băng vào đánh đầu vào góc xa mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Phút 45+1, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Tân Thịnh, Sesay đánh đầu quân bình tỉ số 1-1.
Bước vào hiệp 2, cả khách lẫn chủ chơi rời rạc khiến khán giả la ó.
Phút 85, đội khách đưa được bóng vào lưới thủ thành Mykola, song trọng tài không công nhận.
Phút 90+4, khi gần 10.000 khán giả (BTC sân đã phát 9.000 giấy mời miễn phí) đã đứng dậy ra về thì "người hùng" Rodgers xuất hiện, giật trọn 3 điểm quý hơn vàng về cho đội nhà. Anh dốc bóng thẳng từ trung lộ và tung cú sút căng như kẻ chỉ về góc trái khung thành thủ môn HN.ACB, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
|
Hai trận đấu sớm diễn ra ngày 3.5: Thể Công - XM.HP: 2-1, B.Bình Dương - K.Khánh Hoà: 1-1. |
| Lịch thi đấu, kết quả bóng đá | |||
|
V- League 2011 | ||
| Champion League |
|
||
|
Ngoại hạng Anh | ||
| Giải vô địch TBN |
|
||
|
Giải vô địch Ý | ||
| Giải vô địch Đức |
|
||