Quốc tế Email    In

Đài tưởng niệm nhà báo

Thứ Bảy, 21.6.2008 | 06:45 (GMT + 7)

(LĐCT) - Đài tưởng niệm mang tên "Breathing" vừa được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khai trương tối 16.6 tại London - nơi được coi như kinh đô  báo chí quốc tế, nhằm tôn vinh các nhà báo cùng những nhân viên ngành truyền thông đã bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ.

"Breathing" cao 10 mét, là tác phẩm của nhà thiết kế người Tây Ban Nha  Jaume Plensa, có hình nón trụ với dáng vươn cao, toả ánh sáng rực rỡ lên bầu trời đêm vào lúc 22 giờ mỗi tối, từ nóc toà trụ sở của Hãng BBC, đúng lúc BBC phát bản tin tối. Ngoài ra, BBC còn đặt nhà thơ kiêm cựu phóng viên chiến trường James Fenton sáng tác riêng một bài thơ về chủ đề này.

"Breathing" dành để tưởng nhớ "tất cả các nhà báo trên toàn thế giới đã dũng cảm bất chấp sự đe doạ mạng sống và đã trả giá đắt nhất vì lòng dũng cảm" - TTK Ban nêu rõ khi phát biểu khai mạc đài tưởng niệm, trước sự hiện diện của nhiều thân nhân các nạn nhân là nhà báo và cả những nhân viên ngành truyền thông như phiên dịch, lái xe...

Chỉ tính riêng trong vòng mười năm qua, đã có hơn 1.000 nhà báo và nhân viên ngành truyền thông bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ chủ yếu tại các vùng chiến sự và cả khi đang điều tra các vụ án, với mức trung bình 2 người bị sát hại mỗi tuần. Vụ gần đây nhất đã cướp đi mạng sống của hai nhà báo BBC là Abdul Samad Rohani và Nasteh Dahir Faraah tại hai điểm nóng Afghanistan và Somalia.

Lên tiếng nhân dịp này, Giám đốc đặc trách khu vực Trung Đông của BBC Jeremy Bowen đã chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống nguy hiểm của các phóng viên chiến trường. Bowen nhấn mạnh rằng vấn đề là người làm báo luôn phải trang bị cho mình khả năng đối phó với mọi tình huống như tiên lượng, lên kế hoạch đề phòng và bình tĩnh xử lý khi bị nguy hiểm. Tuy vậy, ông nhấn mạnh, để sống sót qua một cuộc chiến, thậm chí với cả những người được huấn luyện tốt nhất và dày dạn kinh nghiệm nhất thì yếu tố may mắn vẫn vô cùng quan trọng.

Ví dụ như trường hợp của Abed Takkoush.  Anh là lái xe kiêm lo liệu hậu trường cho BBC tại Lebanon trong suốt 25 năm, cho tới khi anh chết bởi trúng đạn pháo của xe tăng Israel vào ngày 23.5.2000 tại  một khu vực không hề bị coi là nguy hiểm.

Nhà quay phim BBC Malek Kanaan kể lại rằng, anh vừa rời khỏi xe của Abed vài phút trước khi xe trúng đạn pháo. Lẽ ra anh đã cùng chung số phận với Abed vì trước đó cả hai cùng đang nói chuyện điện thoại, song cuộc trò chuyện của Malek kết thúc lúc xe dừng, còn Abed vẫn ở lại trong xe để tiếp tục câu chuyện với con trai...

Quay về trang chuyên đề Email    In