Xã hội Email    In

Đàn bà và hoa

Chủ Nhật, 8.6.2008 | 00:10 (GMT + 7)

(LĐCT) - Năm nay tất cả hoa trên đường phố đều rất đẹp, lại còn nở nhiều và bền quá thể. Bằng lăng nở sớm. Cả phượng cũng thế. Những vòm hoa tím thăm thẳm ở kề với màu hoa đỏ rực thỉnh thoảng xen vào màu vàng của một cây hoa điệp...

Rồi thì sen cũng đã nở, hồng ở đâu ra không biết cứ đầy ắp các ngã tư. Phải cái, đi ngoài đường mà lại để mắt nhìn hoa thì ngã là cái chắc, em đã bị ngã rồi. Đường Hà Nội đông đúc và xe cộ vùn vụt, làm gì có chỗ cho những kẻ muốn ngắm hoa.

Không chỉ chuyện giao thông, ngắm hoa giờ là điều xa xỉ quá với đàn bà. Giá cả tăng khủng khiếp thế này, còn nghĩ đến hoa thì phải vô tư nhẹ dạ lắm, mà để vô tư nhẹ dạ được còn phải phấn đấu rèn luyện lâu, có khi là không bao giờ.

Thủ tướng chia sẻ với nhân dân về sự khó khăn do giá cả tăng, và lẽ ra Hội trưởng Hội LHPN Việt Nam cũng cần chia sẻ chuyện giá cả tăng với phụ nữ. Em đã thấy không chỉ một người đàn bà khóc giữa chợ vì không mua nổi thức ăn ngon ngon một chút cho con cái bồi dưỡng mấy ngày thi tốt nghiệp phổ thông vừa rồi.

Hoa ngoài phố càng đẹp càng thấy thương đàn bà. Chiến tranh không có gương mặt đàn bà đã đành, nhưng thời kinh tế suy thoái cũng không nên mang gương mặt đàn bà, buồn bã lắm!

Tất nhiên, em nói đàn bà chung chung, không phải đàn bà xinh đẹp, giàu có, thành đạt. Nghĩ đến cuộc thi hoa hậu vừa rồi, thấy đàn bà như thế cũng khá đông. Họ có thể ngắm hoa ngoài phố bao nhiêu cũng được, nếu họ quan tâm đến hoa.

Họ cũng chẳng cần quan tâm đến giá cả vì họ đẹp. Nói cho đúng, họ đã là hoa rồi, đàn bà chung chung khó có thời gian và tâm trí ngắm họ, nhưng đàn ông, trước khi xảy ra Euro 2008, có lý do để mà nhìn mãi vào cái màn hình.

Nói chung, các thí sinh chỉ cần phô diễn hình thể, nhan sắc... Giá có vị giám khảo nào vui miệng hỏi giá gạo là bao nhiêu, giá thịt vai, thịt dọi là bao nhiêu một cân, chắc chắn họ không thể trả lời đúng được. Đi thi hoa hậu, biết những điều tầm thường ấy làm gì. Thi hoa hậu nếu không dùng những câu hỏi có đáp án sẵn, các thí sinh hay va vấp lắm.

Em nhớ đã có lần đọc đâu đó phỏng vấn một cô người mẫu hay hoa hậu rằng cô thích gì nhất, cô ấy bảo thích tiếng sột soạt và mùi của đồng đôla mới - rất thật thà! Một ý thích thanh tao như thế thực sự có ý nghĩa vào những ngày đôla tăng giá thế này, chứ nếu cô ấy bảo cô thích hoa bằng lăng, chắc cô ấy chẳng đi thì hoa hậu làm gì.

Những cuộc thi hoa hậu - trong cuộc khủng hoảng giá cả và lương thì hứa hẹn sẽ không tăng - làm phân cấp rõ giới đàn bà. Đưa khoảng cách đàn bà sướng và đàn bà khổ cách nhau thật xa. Cứ nhìn cô có thân hình đẹp hay chủ quan nghĩ rằng mình đẹp nhất cuộc thi, bỏ ngay vào sau cánh gà sân khấu vì không thấy tên trong top 5 là đủ thấy đàn bà sướng làm gì cũng được. Chẳng cần ý tứ hay kiềm chế cho mệt. Cô Hoa hậu cũng vậy, ngồi ngay lên ngai chứ không cần nấn ná dăm ba phút cho đúng kiểu.

Vào cái thời hoa cứ hết mùa nọ đến mùa kia nở thoải mái trên phố và những cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tưng bừng tổ chức liên tiếp tại đảo đẹp nhất biển Việt Nam, có những người đàn bà mải đi lo lạm phát và giá chợ như em chợt mong có thời gian ngừng lại một chút, để ngắm hoa, và để thương mình!

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi