Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Dân hoang mang vì hổ dữ xuất hiện

Thứ Hai, 19.5.2008 | 08:54 (GMT + 7)

(LĐ) - Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei cách thị xã Kon Tum gần 200km, muốn đến được địa điểm này phải đi dọc theo hướng bắc, vượt qua đèo Lò Xo ngoằn ngoèo của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cài số 1 xe máy - một người ngồi, một người đẩy để vượt dốc Cổng Trời dựng đứng, cao chót vót.

Đăk Blô có hơn 1.000 khẩu, với 100% đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ Triêng, dân cư phân bố rải rác tại 4 làng Bung Koong, Bung Tôn, Peng Lang và Đăk Poók. Kinh tế của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi. Theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng, toàn xã có khoảng 700 con trâu, bò. Người dân nơi đây có tập quán thả rông gia súc trong rừng, buổi chiều, gia súc tự về nhà hoặc ở luôn trên rừng.

Thế nhưng trong những ngày qua, bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây chưa hết bàng hoàng việc thầy giáo A Nan - giáo viên Trường THCS Đăk Blô và A Ngữ - người dân làng Bung Kon bị gấu vồ.

A Ngữ bị gấu vồ, thi thể rơi từ đỉnh núi đá Peng Ôi xuống dưới đất còn thầy giáo A Nan may mắn hơn, bàn tay của gấu vồ đã mắc vào áo len thầy đang mặc, nên cả người lẫn thú đều lăn xuống hố xâu, A Nan bị thương rất nặng. A Nan nay đã dần bình phục.

Theo nhiều người dân trong xã kể lại, từ đầu tháng 4 đến nay, đã có 4 con trâu và trên chục con bò của bà con dân tộc thiểu số làng Bung Koong và Bung Tôn bị hổ dữ ăn thịt. Theo lời của Y Nghiệp - vợ thầy giáo A Nan, làng Bung Tôn - đến nay làng đã có 5 con bò của làng bị hổ dữ ăn thịt, như A Đẩy mất một con trâu lớn, A Ná bị mất 2 con bò 1 năm tuổi, A Plen cũng bị mất 1 con bò, A Chô mất 1 con bò.  A Lếch ở làng Bung Koong cũng có 1 con trâu hơn 1 năm tuổi bị hổ vồ bị thương...

Hoang mang, lo lắng trước việc hổ dữ xuất hiện ăn trâu bò, người dân đã vào rừng lùa trâu, bò chăn thả ngoài rừng về cột tại làng. Thế là phiền toái lại xảy ra, những con trâu bò quen sống cảnh thả rông trong rừng nên túng quẫn, bứt dây, ăn lúa, hoa màu của người dân trong làng... Từ ngày trâu bò nhốt ở làng, tối nào cũng có chuyện cãi vã xảy ra... chị Y Siêng - vợ A Nan - cho chúng tôi biết..., mặc dù hổ chưa xuống làng, nhưng người dân trong làng lo lắng trước việc hổ xuất hiện, nên tối nào người dân cũng dùng chiêng, soong nồi... khua đuổi hổ.

Ông A Dem - người dân làng Bung Koong - cho biết thêm: Mới đây, 7 thợ săn của làng Bung Koong đã đưa bầy chó vào tìm kiếm hổ, nhưng khi phát hiện thấy vết chân của hổ, chó cụp đuôi chạy về làng...  Ông A Ngỗi - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Blô - cho biết, theo nhiều thợ đi săn chuyên nghiệp của làng thì dấu vết hổ để lại không những có 1 con mà có đến 2 con.

Hiện nay, con hổ này vẫn còn quanh quẩn nơi này. Chính quyền xã đã có báo cáo gửi lên Hạt kiểm lâm và UBND huyện Đăk Glei, nhờ huyện phối hợp giải quyết nhằm ổn định tâm trạng, tư tưởng cho người dân. Xã Đăk Blô là xã vùng III, điều kiện kinh tế-xã hội còn rất khó khăn. Việc xuất hiện hổ dữ ăn thịt gia súc đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của người dân nơi đây; đồng thời, tâm trạng của người dân hết sức lo lắng trước sự việc này... 

Đồng Nai: Voi dữ lại xuất hiện tàn phá hoa màu nhà dân

Tin từ UBND xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu từ khoảng cuối tháng 4 đến nay, nhiều lần voi đã vào tàn phá hoa màu, khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể vườn xoài 250 cây trồng được 7 năm nay của nhà anh Đỗ Văn Cường ở ấp 2 xã Phú Lý đã tàn phá vườn, dẫm bẻ cây, thiệt hại hàng chục triệu. Mảnh vườn 6 ha của anh vũ Văn Sơn (ấp 2) voi làm gãy 14 cây dừa, 20 cây điều, bể 150 ống nước.

Theo vết chân voi để lại, cơ quan chức năng cho rằng đàn voi này khoảng 14 con, có cả voi con. Những giải pháp hiện nay (gõ xoong nồi…đuổi voi, đưa trẻ em ra khỏi vùng voi hay tới..) chỉ là tạm thời. UBND xã Phú Lý đã nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu.
N.Sơn

Quay về trang chuyên đề Email    In