Xã hội Email    In

Dân khổ vì công trường hoạt động 24/24h

Thứ Sáu, 29.8.2008 | 21:22 (GMT + 7)

(LĐ) - "Việc gây tiếng ồn cộng hưởng của nhiều loại xe, máy liên tục suốt cả ngày lẫn đêm, kéo dài nhiều ngày nay đã vượt quá mức chịu đựng của chúng tôi.

Chúng tôi kiệt quệ về sức khoẻ, suy sụp về thần kinh...". Đó là một phần nội dung đơn kêu cứu của các hộ dân tại ngõ 25B Cát Linh, gửi tới Báo Lao Động.

Theo các hộ dân, khu đất 21B Cát Linh đang được Cty Contrexim Mỹ Việt đầu tư và Cty Thiên Ân thầu xây dựng 2 tầng hầm. Đã 2 tháng nay, một khối lượng lớn xe, máy, cẩu của chủ đầu tư và nhà thầu đồng loạt hoạt động hết công suất, suốt 24/24h, không chừa cả ngày nghỉ.

Tiếng máy chạy ầm ĩ, gầm rú ga của các máy khoan lớn, tiếng lắc gầu ngoạm của nhiều xe, máy hoạt động cùng lúc không những gây ồn trầm trọng, mà còn gây chấn động rung cả cửa nhà của các hộ dân sống tại ngõ 25B Cát Linh. Ngoài ra, hàng đêm hàng đoàn xe trộn bêtông gầm rú bơm bêtông vào các hố móng...

Do đó, khi làm việc với khối phố, ngày 13.8, ông Đinh Viết Thêm - Chủ tịch HĐQT Cty CP hạ tầng Thiên Ân - đã cam kết, từ ngày 14.8 sẽ kết thúc công việc thi công hàng ngày vào 22h, buổi sáng sẽ thực hiện công việc vào 6h... Tuy nhiên, ngày 25.8, anh Ngô Anh Dũng (ngõ 25B Cát Linh) cho biết: "Công trường vẫn liên tục làm đêm với cường độ tăng thêm, bất chấp cam kết và pháp luật".

Bà Phạm Thị Hường (số 10, ngõ 25B) cho biết: "Chồng tôi là ông Phạm Đức Khánh (76 tuổi, nằm liệt nhiều năm nay) mất ngủ triền miên ban đêm, nên bệnh tình càng trở nên trầm trọng...".

Ngoài ra, người dân còn cho biết, bà mẹ ông Dũng đã 87 tuổi, vốn đã già yếu, nay lại bị tiếng ồn làm mất ngủ triền miên, tai bị ù. Cụ đã ngã bệnh, huyết áp tăng và để bảo vệ tính mạng mẹ già, ông Dũng phải sơ tán cụ đi nơi khác...

Anh Nguyễn Trung Hoàng (16/1, ngõ 25B) cho biết: "Gia đình tôi ở sát công trình, do không chịu được tiếng ồn từ công trình gây ra, hàng đêm vợ chồng tôi thay nhau bế con (10 tháng tuổi) sơ tán ra ngoài đường Cát Linh để đảm bảo giấc ngủ của cháu!".

Ngày 26.8, trao đổi với PV, bà Lê Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch phường Cát Linh - xác nhận: "Hiện nay, phía Cty vẫn cho thi công quá 22h, gây bức xúc cho bà con trong ngõ 25B Cát Linh. Để giải quyết vấn đề trên thì UBND phường lại "vướng" vào QĐ số 240/2005/QĐ-UB của UBND TP.Hà Nội, tại khoản 2 và 3 điều 2 là cấm các xe có tải trọng từ 1,25 tấn đến trên 2,5 tấn và các loại xe máy thi công hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày..., nên công trình chủ yếu hoạt động nhiều về đêm".

Bà Hoa cho biết thêm, UBND phường đã báo cáo với lãnh đạo quận và các ban ngành, xin ý kiến chỉ đạo để xử lý vụ việc trên. Ngoài ra, chính quyền lập tổ kiểm tra đột xuất công trình, để nếu phát hiện Cty vẫn tiếp tục vi phạm - làm quá 22h - sẽ lập biên bản xử lý...

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi