Đánh bùn sang ao
Chủ Nhật, 19.8.2007 | 00:59 (GMT + 7)
Trước trận chung kết ấy, ai cũng nói ông Hùng là "ăn cơm sườn" (ý chỉ những trận đấu dễ và có màu) vì đã được nháy nháy trận này chỉ cần làm nhẹ nhàng thôi do nhiều trụ cột ở đội CA TPHCM không đá.
Thế mà các cầu thủ CA TPHCM lại ghi bàn trước.
Thế rồi ông Hùng lại ra tay trong điều kiện mà nhiều người trách cứ rằng ông chẳng cần phải ra tay.
Một rồi hai cầu thủ CA TPHCM tự sát bằng thẻ vàng thứ hai khi cố tình đá gấu. Những cầu thủ còn lại trên sân thì cứ vật vờ ở đôi chân mà lại nóng ở cái đầu. Nóng do họ tự bơm mình nóng.
Rồi trận đấu kết thúc và ông Hùng bị cầu thủ vây và rượt đuổi lẫn hăm đánh. Có những cú đấm được tung ra nhưng... trượt.
Kết quả là cái thua của CA TPHCM bị đổ cho trọng tài chứ không phải do nhiều cầu thủ tự thua.
Màn kịch được khép lại sau cảnh la làng có cả rượt đuổi ra điều oan ức và nhiều khán giả lẫn người hâm mộ thơ ngây cùng một số trong giới truyền thông "khóc" cho cái thua của á quân.
Vòng 20 V.League 2007, vòng đấu mà nổi lên vết nhơ của bóng đá Việt Nam với cảnh một số cổ động viên quá khích của Thanh Hoá đuổi đánh, hăm giết các cầu thủ Nghệ An cũng thế.
Cũng có trận trên sân thì thật căng và thật bạo lực nhưng đấy lại là một kiểu "đánh bùn sang ao" để che đi phiên "chợ tình" (tình cảm giữa hai địa phương và lãnh đạo đội bóng) lẫn "chợ tiền".
Và tất nhiên, chỗ dễ đổ nhất là ông trọng tài một thân một mình giữa "chảo lửa".
Tuần qua, các trọng tài đã truyền miệng nhau một câu nằm lòng gọi là dặn dò nhau để thủ thân: "Biết các đội như thế này, thế nọ với nhau nhưng đừng bao giờ chiều theo hợp đồng của họ mà hãy làm đúng luật vì đó cũng là cách duy nhất tự cứu lấy mình".
Buồn cho hiện tượng "bùn" ngày càng nhiều ở "cái ao" V.League.
| Lịch thi đấu, kết quả bóng đá | |||
|
V- League 2011 | ||
| Champion League |
|
||
|
Ngoại hạng Anh | ||
| Giải vô địch TBN |
|
||
|
Giải vô địch Ý | ||
| Giải vô địch Đức |
|
||