Pháp luật Email    In

Đánh đập người dưng vì... không đánh được vợ

Thứ Hai, 1.3.2010 | 12:42 (GMT + 7)

Hơn 22 giờ ngày 26.2, chị Nguyễn Thị Yến (SN 1988, tạm trú tại KP1, phường Tân Hiệp - TP Biên Hòa) được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng bị chấn thương vùng bụng kín vì bị đánh đập.

Người hành hung chị Yến là Vũ Đình Văn - chủ nhà hàng Văn Anh tại KP1, phường Tân Hiệp nơi trước đây chị Yến có thời gian làm phục vụ.

Theo lời kể của chị Yến, khoảng 22 giờ đêm 26.2, chị Bùi Thị Lan (vợ của ông Văn) và con trai đến phòng trọ của chị Yến xin ngủ nhờ vì sợ bị chồng đánh.

Một lát sau, ông Văn đến thì chị Lan và con trai bỏ chạy. Thấy thế, ông Văn quay sang đánh đập chị Yến.

Trung tá Lê Văn Phái - Phó công an phường Tân Hiệp - cho biết: "Chúng tôi đang nghiêm túc xem xét hành vi của ông Văn để xử lý theo quy định của pháp luật".

Được biết, ông Văn nhiều lần bị công an phường lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi bạo lực gia đình.

Quay về trang chuyên đề Email    In