"Đánh quả tù mù"
Thứ Hai, 29.12.2008 | 07:49 (GMT + 7)
Nước rút, bà con lao vào trồng rau để gỡ lại, nào ngờ đến hôm nay, Tết đến nơi chuột lại gặm gần như hết sạch. Năm Mậu Tý là năm hạn.
- Chuột nào ăn rau nhiều thế?
- Trồng nhiều, bán rẻ như bèo coi như bị chuột phá. Dậy từ 12 giờ đêm, nhổ rau, bó thành mớ, thồ xe đạp ra chợ đầu mối. Vé chợ, vé xe hết 6.000đ, bán sọt rau được có 15.000đ, thế là cả tháng gieo trồng gần như chỉ đủ tiền uống nước. Mới hôm nào dăm, bảy nghìn đồng một mớ rau, nay hai, ba trăm đồng. Có người đã chán, bỏ rau không thu hoạch, đi làm thuê kiếm cái tết.
- Nghe sự thật 100% mà vẫn khó tin.
- Tin hay không cũng vẫn là thật như thế.
- Phải rút ra bài học gì chứ. Nước mình là chuyên gia về rút bài học. Bất cứ việc gì cũng có bài học thành công và kinh nghiệm rút ra.
- Bài học cần nói đến theo em là - gã đài phường hạ giọng - "mang con bỏ chợ".
- Ai mang? Sao lại bỏ chợ?
- Em nghĩ là nông dân mình không có người hướng dẫn làm ăn. Nước rút thì đổ xô vào trồng rau cải ngắn ngày, không tính toán đến su hào, súplơ, cải bắp, cà chua... dài ngày để có kế hoạch trồng xen kẽ, có của ăn của để. Tất cả cùng "bóc ngắn" nên khủng hoảng thừa rau cải.
- Có HTX, có chính quyền, có cả một ngành nông nghiệp, sao không vào cuộc với bà con?
- Chỗ này bác đi mà hỏi các vị đang chuẩn bị... rút ra bài học. Em chỉ "bàn ngang" một ý thế thôi. Cứ tưởng dân thành phố "đánh quả" thắng đậm, đến lượt bà con ta ra ruộng đánh quả rau cải... tù mù!