Văn hóa Email    In

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã về với vô tận...

Thứ Tư, 1.7.2009 | 07:18 (GMT + 7)

(LĐ) - Một trong những đạo diễn ca nhạc nhiều ý tưởng sáng tạo nhất và đắt sô nhất của làng showbiz TPHCM đã ra đi ở tuổi 39. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan, anh đã từ trần vào lúc 2h45 ngày 30.6 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Đã từ lâu, biết phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, anh vẫn vừa đi sang Singapore chữa bệnh, vừa gắng sức làm việc. Công việc luôn tạo áp lực, nhưng cũng mang lại niềm vui cho anh. Còn đó dự án dang dở dàn dựng cho "Duyên dáng (DD) VN" 21, mà trước đó, nhiều lần anh đã thực hiện khá thành công.

Trên blog của mình, đạo diễn tâm sự: "Khác với những lần DDVN trước đây, với tôi, DDVN 21 có một ý nghĩa kỳ lạ từ những cảm xúc của sự "trở về". Và có lẽ không chỉ riêng tôi trở về cùng DD, mà còn có ai kia xung quanh tôi cùng đang trở về... tìm lại mái nhà xưa, tìm lại dòng sông tuổi thơ, cùng tìm lại con đường tắm nắng vàng tươi... và tất cả là hành trang cho hành trình âm nhạc ký ức.

Thực ra chỉ còn một tháng nữa, tuy biên tập, mọi tính toán chuyên môn đã hình thành đâu đó, nhưng nỗi lo âu và áp lực lại nặng nề vô cùng, nên đôi khi tự nghĩ tôi lại thấy chuyến trở về với hành lý quá nặng nề trên vai có nên chăng? Chắc bị quá cước rồi. Nhưng còn một gánh nặng khác không màu, không mùi làm ta quẫn cả trí và cũng chẳng biết lựa chọn con đường nào để trở về cho ngắn nhất, đẹp nhất".

Gánh nặng không màu, không mùi ấy, ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng với một người yêu nghề, sống để lại cái tên với nghề như anh thì đôi khi khó mà chia sẻ nổi. Là đạo diễn thường được chọn những show ca nhạc lớn, những live show hoành tráng của các ca sĩ, đôi khi anh thú nhận, mình cũng không nghĩ ra cái mới kịp. Mỗi khi cạn kiệt ý tưởng, anh lại bỏ hết công việc, một mình vác balô đi khắp nơi, sang Mỹ, đến những đại nhạc hội tráng lệ nhất, để xem có thể học hỏi điều gì, cập nhật những kỹ thuật gì mới nhất.

Những ngày cuối trên giường bệnh, anh vẫn trăn trở hai điều: Một là ấp ủ làm một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân ung thư, mà có lẽ cụ thể hơn là những bệnh nhân K-gan của Bệnh viện Chợ Rẫy gặp hoàn cảnh khó khăn (anh tin với lợi thế mình đang có, có thể làm được). Hai là muốn viết tiếp "Năm tháng tuổi thơ tôi", cái quá khứ đẹp trong anh, anh muốn trải lòng ra, chỉ để chuẩn bị cho cuộc trở về này.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sinh năm 1970, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh II khoá 1985-1989, từng đoạt Huy chương Vàng toàn quốc với kịch bản "Cõi tình", 2 lần đoạt giải đạo diễn, chương trình ca nhạc VTV "Bài hát tôi yêu", 6 lần đạo diễn chương trình "Duyên dáng VN", đạo diễn "Làn sóng xanh", giải Mai Vàng, làm live show cho Quang Dũng, Mỹ Tâm... Anh đã hoàn tất một chuyến đi dài trong cuộc đời mình, để lại những phút vui ngắn ngủi cho đời, trước khi về với vô tận.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton