Xã hội Giáo dục Email    In

Đào tạo đại học kiểu thủ công và chạy sô!

Thứ Năm, 30.4.2009 | 04:56 (GMT + 7)

(LĐCT) - Hôm nay xin nói chuyện cao và to, chuyện đại học và sau nữa. Có anh bạn trước đây 20 năm làm phóng viên ảnh cho tạp chí "của tôi", học trung cấp ở Tây về, mở quán càphê không thành, bèn lại đi Tây làm xuất khẩu lao động, có tiền xây toà nhà 21 tầng và mở đại học tư nhân.

Nay anh bỗng dưng là tiến sĩ. Hỏi TS gì thì chỉ cười. Làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ĐH này, mới tuyển sinh năm đầu, mấy tầng dưới còn cho ngân hàng thuê làm văn phòng giao dịch. Vào trường chả thấy giáo sư, sinh viên đâu cả. Nhưng phía "bạn" mà anh chắc có quan hệ từ thời làm XKLĐ sẵn sàng đưa 2 triệu euro viện trợ đào tạo nghề vào VN nếu tìm được đối tác tin cậy. Anh trình dự án "làng ĐH" của mình cùng trung tâm dạy nghề hiện đại. TP duyệt cấp 34ha đất ngon lành.

Thế là quá giỏi. Phía ta có chỗ để nhận tiền, phía bạn có chỗ để chi tiền. Ông CT HĐQT của anh là nhà môi giới đại tài. Chẳng bù cho ĐH dân lập Hồng Bàng, ông CT HĐQT, cũng là một TS, cũng từng đưa ra dự án "thành phố đại học" để tuyển sinh "vượt chỉ tiêu" nhưng gần chục năm nay vẫn phải thuê mặt bằng khắp nơi cho sinh viên học, vẫn khổ công tìm tuyển các thầy cô thỉnh giảng để các sinh viên không phải mất bài học. Sinh viên biểu tình đòi học đủ chương trình và kêu về việc tăng học phí. Chất lượng và tiền học không "đồng hành" vói nhau.

Ông CT HĐQT phải chính thức "Ôxin nhận hết sai sót" (Tuổi Trẻ 3.4.09). Cơ sở thì sập xệ thuê mướn vòng quanh khắp thành phố, SV chẳng biết trường mình ở đâu! Lịch học thì tuỳ tiện vì không thuê được giảng viên hoặc không đủ chỗ ngồi cho sinh viên! Tất nhiên đừng mơ tới thư viện, TT máy tính, phòng thí nghiệm, sân vườn, ký túc xá hay sân vận động (những thứ nhất thiết phải có của một đại học). Anh xa vời quá! Đến giáo viên - cái não bộ của nhà trường - còn không có thì có những thứ kia để làm gì.

Mấy năm rồi ta có phong trào phổ cập đại học. Khắp các tỉnh thành mở đại học mà thầy không có, trường không có, dân gian gọi đùa là ĐH "ma"! Một thầy phải dạy kiểu "chạy sô" khắp các trường các tỉnh, cứ một giáo án ấy mà "phang" cho học sinh chép. Việc "phổ cập" thạc sĩ và tiến sĩ cho đủ giảng viên có vẻ là lạm phát rõ ràng, xuống cấp tệ hại nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu của phổ cập đại học. Chạy sô-hát rong. Hai anh bạn tôi một anh dạy sử, một anh dạy design mới đầu được mới thỉnh giảng cũng khoái vì thu nhập thêm mà lại được xa nhà, du ngoạn đó đây, nay cũng kêu: "... oải lắm rồi - kiếm cho đủ số giờ dạy và số lần hướng dẫn luận văn làm cái PGS rồi về hưu thôi bác ạ!".

Về chuyện đào tạo TS ở Việt Nam, ông GS Nguyễn Tiến Dũng (từng tham gia hội đồng bảo vệ tiến sĩ ở các nước Châu Âu khác nhau) đề nghị khá thiết thực là trong lúc chuyển đổi chưa thể đạt chuẩn quốc tế ngay thì nên phân biệt hai loại tiến sĩ "tiến sĩ nội địa…và " tiến sĩ quốc tế". (Tia Sáng số 06/2009). Nghe thảm quá anh nhỉ. Danh thiếp in: "TSNĐ Nguyễn Văn Ta" thì kỳ quá!

Chưa thảm lắm đâu anh ơi. Bà Phó Vụ trưởng Vụ GD ĐH của Bộ GDĐT cho biết: "Theo kết quả rà soát, Trường ĐH dân lập Hồng Bàng có rất nhiều ngành học chưa có quyết định cho phép mở ngành của Bộ GDĐT… Nhiều ngành chưa xác định được mục tiêu đào tạo… Một số ngành không có trong danh mục đào tạo của Bộ,  cũng không có cơ sở khoa học… Chương trình đào tạo của một số ngành đào tạo trình độ ĐH mới chỉ dừng ở mức đào tạo kỹ thuật viên, đào tạo nghề…"! (Tuổi Trẻ 4.4.09).

Xin trích nguyên văn, anh còn bình luận gì nữa không nào? SV ra trường tưởng mình là kỹ sư, cử nhân hoá ra làm thợ chưa xong! Cha mẹ tưởng cho con học ĐH hoá ra học nghề! Cũng hoá ra cái ĐH mới toe của bạn anh kiêm luôn trung tâm dạy nghề là phải quá! Bác có nhớ "thời xa vắng" có phong trào hợp tác xã thủ công khắp nơi không? Thuê mặt bằng, ở nhờ chùa, đình mở lớp đan cói, làm quạt, đan len… mời thầy đi chạy sô hướng dẫn! Hàng dở, ế ẩm rồi sập tiệm hết.

Xin lỗi hôm nay không cười nổi!

Cung cách đào tạo ĐH của ta nhiều chỗ thực dụng, thô thiển và phạm pháp như "làm hàng giả" ấy anh ạ. HĐQT môi giới một dịch vụ, thu tiền của khách hàng rồi thuê mặt bằng, thuê người dạy, bịa ra chương trình, dự án và ở giữa "ăn chênh lệch". Nguyện Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn vừa bị bắt vì "…trốn thuế và nợ tiền làm thêm giờ của giáo viên hơn 20 tỉ đồng"! Làm GDĐH thế thì thất nhân tâm, vô đạo đức quá!

Quay về trang chuyên đề Email    In