Đêm của “Đừng đốt”!
Thứ Hai, 15.3.2010 | 08:08 (GMT + 7)
Kết quả không bất ngờ khi phim “Đừng đốt” (Hãng phim Hội Điện ảnh VN) thắng lớn: Đoạt Cánh diều vàng phim truyện nhựa và giải “Phim yêu thích nhất do khán giả bình chọn”.
“Đừng đốt” còn đoạt 4 giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc nhất (NSND Đặng Nhật Minh), nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Minh Hương), thiết kế mỹ thuật xuất sắc (Phạm Quốc Trung), âm thanh xuất sắc nhất (NSƯT Bành Bắc Hải). Như vậy, phim “Đừng đốt” đoạt tới 6 giải, biến đêm trao giải trở thành đêm của “Đừng đốt”.
Việc Minh Hương đoạt giải là phần thưởng cho một gương mặt trẻ, nỗ lực, có diễn xuất trong sáng đã vào vai bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm khá nhuần nhị. Đó như sự “bù đắp” cho Minh Hương khi cô đã “hụt” giải nữ diễn viên tại LHP quốc gia 15 vào tay Lan Hà.
Minh Hương thực sự xúc động khi lên nhận giải nhất là khi cô tự nhận mình chỉ là một diễn viên nghiệp dư. Nhưng nếu chọn một gương mặt cá tính và hiện đại thì Ngô Thanh Vân trong phim “Bẫy rồng” hoàn toàn xứng đáng.
Giải Cánh diều bạc cho phim “14 ngày phép” là sự thất vọng khi đây là bộ phim chỉ mang tính quảng bá du lịch và không giàu tính sáng tạo - trong khi giải Hội là đề cao sáng tạo nghề nghiệp.
Chắc chắn, “14 ngày phép” sẽ còn gây nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi vừa ra mắt, nó đã bị chê vì nhiều tình tiết phi lôgic.
Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Trịnh Hội (14 ngày phép) là một minh chứng về sự khủng hoảng nam diễn viên, bởi lẽ Trịnh Hội chỉ đóng tròn vai, hơn là tạo ra sức hút.
Việc “Chơi vơi” chỉ đoạt giải khuyến khích cùng “Bẫy rồng” và thêm 2 giải cá nhân về quay phim (Lý Thái Dũng) và nữ diễn viên phụ (Linh Dung) là không thoả đáng, khi bộ phim hoàn toàn có thể chiếm giải bạc và giải đạo diễn. Cũng xin nói thêm là, vai diễn của Linh Dung trong “Chơi vơi” không thể ấn tượng bằng Phạm Linh Đan trong vai nhà văn Cầm.
Các giải cá nhân khác của phim truyện nhựa không gây nhiều tranh cãi, trừ giải biên kịch xuất sắc nhất cho Nguyễn Trọng Khoa (“14 ngày phép”) có phần hơi rộng rãi.
Giải âm nhạc xuất sắc nhất: Nhạc sĩ Trọng Đài (“Được sống”). Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Thái Hoà (“14 ngày phép”).
Diễn viên trẻ triển vọng: Bảo Thy (“Công chúa teen và ngũ hổ tướng”). Nhiều người cũng tiếc cho nhạc sĩ Ngọc Đại trong “Chơi vơi” – khi anh được đề cử trong giải thưởng phim Châu Á lần thứ tư.
CDV phim truyện video ngắn tập dành cho “Khoan nói lời yêu thương” (đạo diễn Nhuệ Giang). Nam diễn viên xuất sắc: Phạm Cường (“Khoan nói lời yêu thương”).
Nữ diễn viên xuất sắc: Trương Thị Mây (“Đường đua”).
CDV phim video dài tập: “Vịt kêu đồng” (Lê Phương Nam).
Đạo diễn xuất sắc phim video dài tập: Thanh Vân (“Lều chõng”).
Như vậy, điều thú vị là vợ chồng nghệ sĩ Thanh Vân - Nhuệ Giang cùng chiếm vinh quang ở thể loại phim truyện video. Giải nữ diễn viên xuất sắc phim video dài tập dành cho Kim Tuyến (“Chuyện tình đảo ngọc”) và giải nam diễn viên xuất sắc phim video dài tập cho Hoàng Sơn (“Vịt kêu đồng”).
CDV phim hoạt hình dành cho “Thung lũng cỏ vàng”. CDV tài liệu nhựa: “Người thắp lửa” (ĐD: Nguyễn Như Vũ - anh cũng giành giải cá nhân đạo diễn xuất sắc).
CDV tài liệu video dành cho “Thuở bình minh tân nhạc” (ĐD: Việt Hương). CDV phim khoa học: “Một ngày với voọc quần đùi” (ĐD: Nguyễn Hồng Quảng).
CDV cho công trình nghiên cứu không có, giải bạc cho công trình “Tạo hình thiết kế mỹ thuật phim truyện” của thạc sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú.
Mùa giải Cánh diều 2009 của Hội Điện ảnh VN đã khép lại với nhiều giải được trao và gần như thể loại nào cũng có vàng, bạc, nhưng chưa thể nói điện ảnh VN có một năm thật sự được mùa!
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton