Thể thao Email    In

Đêm ngược dòng

Thứ Sáu, 16.3.2007 | 22:02 (GMT + 7)

(LĐ) - 3/4 trận lượt về vòng 1/8 còn lại rạng sáng 16.3 đều có kết quả đảo lộn với hiện tượng ngựa về ngược kịch tính. Trong những trường hợp đó, luôn xuất hiện những người hùng, điển hình là thủ môn Palop (ảnh) của ĐKVĐ Sevilla (TBN).

Trong tình thế sắp bị loại, bởi lượt đi sân nhà bị Shaktar Donetsk (Ukraina) cầm chân 2-2, nay lại bị dẫn trước 2-1 thì ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Palop bỏ cầu môn chạy lên giành đá phạt góc rồi khi bóng được đồng đội đệm tiếp vào trước khung thành anh ào vào đánh đầu... gỡ hòa! Trận đấu phải đá hiệp phụ và Chevanton ghi bàn quyết định phút 105, đem chiến thắng về cho nhà ĐKVĐ.

Cuộc lội ngược dòng thứ hai là của AZ Alkmaar (Hà Lan), do cựu HLV ĐT Hà Lan Van Gaal dẫn dắt, đánh bại Newcastle (Anh) 2-0, vừa đủ để hơn bàn thắng sân khách khi trận trước thua 2-4. Benfica (BĐN) trên sân nhà đòi nợ thành công trận thua lượt đi 1-2 từ Paris Saint Germain (Pháp), thắng 3-1, vào tứ kết. Espanyol (TBN) sau trận hòa 0-0 trên sân khách đã thắng dễ 4-0 trước Maccabi Haifa (Israel).

Quay về trang chuyên đề Email    In

Xem lại cảnh Suarez từ chối bắt tay Evra