Xã hội Nói hay đừng Email    In

Đến tết mới nghèo

Thứ Hai, 8.2.2010 | 07:07 (GMT + 7)

(LĐ) - - Theo bác, ai gặp khó khăn nhất trong dịp tết năm nay?
- Người nghèo.

- Người nghèo thì quanh năm nghèo, đâu chỉ đến tết mới nghèo.

- Thế theo chú lại có người đến tết mới nghèo sao?

- Có mới buồn chứ. Đó là những CNLĐ làm ở các DN có chủ bỏ trốn hoặc ngừng sản xuất. Ở TPHCM, tết này đã có 10 DN chủ bỏ trốn, 2 DN ngừng sản xuất, CNLĐ chả có chế độ chính sách gì, coi như có chủ cũng như không.

- Em tưởng là năm qua có hàng trăm DN bị kiện vì nợ lương, nợ bảo hiểm CNLĐ. Cứ tưởng thành phố lớn nhất nước, năng động nhất nước thì đời sống CNLĐ phải khá hơn, ai ngờ người khoẻ nhất cũng là người nhiều bệnh.

- Đúng, mà toàn bệnh khó chữa. BHXH TP.Hồ Chí Minh đã khởi kiện 99 DN trốn BHXH cho CNLĐ. 23 vụ đã giải quyết xong, BHXH thu được 40,16 tỉ đồng. Toà án cũng thu được 500 triệu đồng tiền án phí. Nhưng nói chung là còn khó lắm.

- Đã có luật, đi làm phải có lương, có thưởng, có BHXH, vậy các ông chủ ai không theo luật, toà sẽ xử đúng luật.

- "Đúng luật" mới là khó đấy.

- Sao khó?
- Hiện tại, Bộ luật Hình sự của ta chưa có quy định tội danh "Chiếm dụng tiền BHXH", vì thế TPHCM chỉ có thể kiện ra toà dân sự.
- Toà nào cũng là toà, là luật pháp.
- Nhưng trong khi toà hình sự đã xử là nhẹ treo, nặng ngồi. Còn toà dân sự "chiếm dụng" tiền chế độ của CNLĐ chỉ phải phạt hành chính từ 20 triệu. Tóm lại là phải chờ Bộ luật Lao động sửa đổi, có thể phạt đến 10% số tiền DN chiếm dụng của CNLĐ mới thực sự có sức mạnh với giới chủ.
- CNLĐ có thể tổ chức đình công (do công đoàn điều hành) để phản đối.
- Chủ bỏ trốn rồi đình công chống ai?

Quay về trang chuyên đề Email    In