Đến với các em bằng tấm lòng
Thứ Năm, 2.7.2009 | 15:01 (GMT + 7)
Sang năm 2009, bất chấp khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, lãnh đạo 2 đơn vị nêu trên vẫn dành cho các em thí sinh mức hỗ trợ cao nhất trong khả năng cho phép. Vì sao?
Đại tá Bùi Trung Tá - Chính uỷ Bệnh viện 121 Quân khu 9:
Năm nay thí sinh khó khăn hơn mọi năm
Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết rõ năm nay thí sinh khó khăn hơn mọi năm. Nhiều em phải ở trọ để vượt qua kỳ thi tú tài do tổ chức theo cụm trước khi đến với Chương trình Chỗ trọ miễn phí của Báo Lao Động và các LĐLĐ khu vực ĐBSCL.
Bởi vậy, ngoài việc hiến 1.000 chỗ trọ miễn phí, chúng tôi quyết định hỗ trợ thêm chỗ đậu miễn phí cho khoảng 20 xe khách cỡ lớn trong mỗi đợt thi tại Trung tâm Huấn luyện cán bộ y tế Quân khu 9. Bệnh viện 121 khẳng định trước sau như một, vẫn cố gắng giữ vững và phấn đấu nâng cao mức độ hỗ trợ cho Chương trình Chỗ trọ miễn phí của Báo Lao Động và các LĐLĐ khu vực ĐBSCL.
Ông Phạm Văn Tuấn – Tổng giám đốc TSC:
Hễ chương trình còn, chúng tôi vẫn còn tham gia
Đối tượng phục vụ của Công ty CP Vật tư - Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ là nông dân, mà nông dân ở ĐBSCL còn nghèo, quá trình thoát nghèo sẽ còn kéo dài, chỉ gia đình nào có con em cố gắng vươn lên trong học tập thì mới mau khấm khá. Hỗ trợ việc học là một trong những mục tiêu hoạt động xã hội của công ty chúng tôi.
Ngay từ năm 1999, chúng tôi đã nhận thấy Chương trình Chỗ trọ miễn phí của Báo Lao Động có ý nghĩa rất thiết thực và tích cực tham gia bằng cái tâm của mình. Bây giờ cũng vậy, tuy việc sản xuất kinh doanh có khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, nhưng ban lãnh đạo Công ty CP Vật tư - Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ khẳng định: Hễ chương trình còn, chúng tôi vẫn còn tham gia.