Đi chơi cũng ngại
Thứ Tư, 29.4.2009 | 07:33 (GMT + 7)
Mình già rồi, có lẽ mình về quê, du lịch bờ tre cho thư dãn tâm hồn.
- Nếu quê bác còn tre, còn "con cò bay lả bay la" thì nên về. Có cả con sông quê hương nữa à? Nên về, nhưng đừng tắm mát; lâu không bơi, chuột rút là vứt. Em mà về quê thì quá ở tỉnh, chả còn mét đất nào, nhà gạch san sát, cống rãnh chả biết thoát đi đâu, mùi nặng lắm!
- Mình đang có dịch tiêu chảy, vài người có khuẩn tả rồi, kể cả con cúm gà cũng đã quay lại, còn có dịch lợn từ Mêxicô đang lan sang Châu Âu, không biết đã sang AÁ chưa, sân bay ta bắt đầu đo thân nhiệt du khách rồi, đi đâu cũng hãi lắm.
- Ngành y tế đã khuyến cáo thịt heo nấu chín ăn bình thường. Vấn đề là bác đừng vui chén rượu đĩa lòng, làm bát tiết canh cho mát ruột thì an toàn.
- Đi chơi mà nơm nớp từ tàu xe, môi trường đến ăn uống thì còn gì là vui.
- Cuộc sống nó vậy, nếu cứ ngồi nhà mà lo thì cũng không an toàn, nhỡ có mảng trần trát ẩu nào nó bong ra, rơi trúng đầu cũng là vứt! "Lo con bò trắng răng", bác ơi!
- Mình giữ được chút nào hay chút ấy chứ. Tốt hơn cả là làm chai rượu ngon ngồi nhà lai rai.
- Cũng không được an toàn đâu nhá. Uống rượu là nguyên nhân gây tử vong cao thứ năm trong 10 nguyên nhân chết người đấy. CLB Bệnh nhân viêm gan TPHCM vừa công bố 60% bạo lực gia đình là do say rượu. Không cẩn thận, bị bà xã "nộ khí xung thiên" cắt béng của quý như 2 vụ tuần qua thì còn gì là lễ tết!