Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Đi tìm nhà vô địch EURO 2008 trước giờ "kick-off"

Thứ Sáu, 6.6.2008 | 08:23 (GMT + 7)

(LĐ) - Người nói Đức, kẻ bảo Italia, với giới duy mỹ, họ khẳng định phải là Hà Lan. Nếu ghép thêm 3 "ông kẹ": Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào danh sách các ứng viên, thì đây sẽ là một trong những kỳ EURO hiếm hoi mà vai trò của người chủ nhà, cũng như ĐKVĐ gần như không có tiếng nói...

1. Người ta buộc phải nhét Áo và Thụy Sĩ vào danh sách ứng viên, hôm bốc thăm chia bảng ở Nyon. Hai nền bóng đá già cỗi và chậm phát triển bậc nhất lục địa già, bỗng nhiên có giá. Hài hước thật! Nhưng chưa hết, khi cách chọn hạt giống của UEFA cũng chẳng giống ai. Và điều đó dẫn đến chuyện dở khóc, dở cười.

Sẽ không có chuyện cả Hà Lan, Pháp và Italia - những đội bóng hàng đầu Châu Âu - vào tứ kết.

Họ sẽ tự loại nhau trong khuôn khổ bảng C (còn có Romania - đội bị xem như "vật" lót đường). Như bị ma ám, kể từ sau lần cuối cùng thăng hoa năm 1988, Hà Lan luôn gặp phải những chướng ngại vật rất khó chịu. Để rồi khi họ thoát ra được, thì họ đuội luôn vì hết sức.

Cách đây 8 năm, khi VCK EURO dời về Amsterdam, Hà Lan đã phải nhường Pháp và Italia vào chơi trận cuối cùng. Trước đó, họ bị Anh quần nát ở kỳ EURO 96, World Cup 94 và Brazil cũng buộc "cơn lốc màu da cam" dừng chân ở tứ kết.

Nói chung, Hà Lan ở mọi thời điểm, đều được kỳ vọng rất lớn, song giấc mơ về chiếc Cúp Châu Âu như hồi EURO 88 vẫn quá xa xỉ. HLV trưởng Marco van Basten cho rằng, những kinh nghiệm xương máu từ thất bại ở World Cup 2006 đã khiến người khổng lồ thức giấc.

Marco van Basten sẽ kết thúc hợp đồng 4 năm với LĐBĐ Hà Lan vào cuối mùa hè này, trước khi chuyển về dẫn dắt Ajax. Cách đây tròn 20 năm, Marco từng thành công với vai trò cầu thủ và ông muốn làm được điều tương tự, khi ngồi trên băng ghế huấn luyện.

Hà Lan đang không già cỗi như Italia hay Pháp vào thời điểm hiện tại, mà là sự giao thoa rất lý tưởng giữa 2 thế hệ kế cận nhau. Marco đã đặt niềm tin vào Edwin van der Sar chỉ huy tuyến phòng ngự, thì ở phía trên, van Nistelrooy, van Persie, Klaas-Jan Huntelaar và Arjen Robben được xem như hung thần của mọi hàng thủ đối phương.

Đến thời điểm này, việc chọn Hà Lan làm một trong 4 ứng viên (thuộc nhóm 1), xem ra là điều vừa phải nhất có thể của UEFA. Tất nhiên, để chứng minh cho giới mộ điệu thấy rằng đó không phải là vô cớ, thì Hà Lan sẽ phải vượt qua rất nhiều chông gai. Đầu tiên là màn ra mắt với Italia, rạng sáng 10.6.

Hà Lan là một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch.

2. Khá bất ngờ, khi ĐKVĐ thế giới Italia và cựu hoàng Pháp lại không được đánh giá cao  ở giải này. Thay vào đó, Đức trở lại như một ứng viên nặng ký nhất và 2 quốc gia ở bán đảo Iberia: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ thay đổi lịch sử nghèo nàn, tại các giải đấu lớn.

Bồ Đào Nha thời của Figo, Rui Costa từng làm mưa làm gió ở cựu lục địa. Nhưng chiến tích cấp đội tuyển vẫn như thứ xa xỉ phẩm, chứ không dễ dãi như hồi họ khoác áo tuyển U.20 (2 lần vô địch thế giới, năm 1989 và 1991). Như số phận đã an bài, kịch trần của đội bóng nước này là ngôi á quân, khi thầy trò Scolari thất thủ trước Hy Lạp ngay trên sân nhà, cách đây 4 năm.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến bóng đá Bồ Đào Nha khó có thể thăng hoa là họ thiếu các tiền đạo giỏi. Bao năm nay, vẫn chỉ một mình Nuno Gomes "chín ép", sau đó, Pedro Pauleta cũng chẳng ăn thua. Người ta giật mình, khi sau Eusebio huyền thoại, thì Joao Pinto (đã giã từ đội tuyển) là chân sút tốt nhất mà họ sở hữu. C.Ronaldo đang là niềm hy vọng lớn nhất trong việc giải quyết cơn khát bàn thắng, nhưng e rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng với R7, như tại Old Trafford. Nửa bên kia Iberia phải đặt niềm tin, kiểu vạn bất đắc dĩ cho Felipe Scolari.

Có ý kiến cho rằng, Scolari đang giết chết bóng đá Bồ Đào Nha, bằng lối vận hành cực kỳ thực dụng. Nhưng với vị cáo già đến từ Brazil này, bóng đá là thành tích. Đặc cách cỡ Ronaldo thì cũng phải đuổi bóng, săn hậu vệ đối phương. Với lối chơi "thà không ghi bàn, chứ quyết không để thủng lưới", Bồ Đào Nha từng vào đến bán kết World Cup 2006 và chắc chắn tiêu chí này tiếp tục được giữ. Họ đang chuẩn bị tất cả cho sự trở lại lần này, khi quyết định giữ lại "Big Phil", cùng "thế hệ bạch kim" đang làm điên đảo bóng đá Châu Âu và rất có thể, họ sẽ thành công!

Quay về trang chuyên đề Email    In