Chính trị Email    In

Điều luyến tiếc trong "cuộc chiến chống than lậu"

Thứ Hai, 22.6.2009 | 07:49 (GMT + 7)

(LĐ) - Loạt 5 bài "Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh" của 2 nhà báo Ngô Mai Phong và Đinh Công Thắng - giải A duy nhất thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí (báo in).

Cuộc chiến chống than lậu, than thổ phỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không phải chỉ mới diễn ra trong năm 2008, mà đã dai dẳng từ nhiều năm qua. Vấn đề này đã được Báo Lao Động liên tục đeo bám và phản ánh quyết liệt.

Mỗi khi tình hình đào bới khai thác than thổ phỉ bùng phát, đi kèm với nạn vận chuyển xuất than lậu trở nên nhức nhối dư luận, báo chí tập trung phản ánh thì địa phương lại mở chiến dịch ra quân triệt phá. Nhưng nạn than lậu chỉ dẹp yên được một thời gian rồi lại "đâu vào đó".

Đường vào chỗ khai thác than.
Đợt ra quân chống than lậu những tháng đầu năm 2008 đã có "bước ngoặt" khác biệt, khi có được thông tin đối tượng kinh doanh than lậu dám ngang nhiên nhắn tin đe doạ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, gây áp lực đòi địa phương phải thả những chiếc tàu chở than lậu bị bắt giữ ở cửa khẩu Vạn Gia. Chúng tôi đã bám chặt vào chi tiết này để thúc đẩy, kêu gọi các cơ quan chức năng địa phương mạnh tay trấn áp nạn than lậu...

Những điều này đã được chúng tôi công khai trên mặt báo, khiến các ngành chức năng ở Quảng Ninh dù có người nhà liên quan đến than lậu cũng không dám "nhẹ tay". Hàng loạt thông tin trên báo Lao Động cũng như các đồng nghiệp báo khác tiếp sức dẹp tan luận điệu tung "hoả mù" nhằm gây nghi ngờ, để giảm sức công phá của lực lượng tuyên chiến với than lậu. Đấy là thành công lớn nhất của báo chí trong năm 2008.

Cần ngăn chặn ngay hành vi khai thác than lậu.
Điều mà chúng tôi thấy luyến tiếc nhất là nếu như tỉnh Quảng Ninh làm rốt ráo vấn đề than lậu ngay từ đầu thì chúng ta đã không phải mất đi quá nhiều tài nguyên quý giá như vậy. Ước tính mỗi năm trung bình 15 triệu tấn than được xuất lậu sang nước bạn.

Và cũng vì tình hình kéo dài nên giờ đây, Quảng Ninh phải đối mặt với hậu quả khá nặng nề: Hàng ngàn thiết bị máy móc nằm đắp chiếu, hàng trăm con tàu chở than lậu nằm chết gí tại bến. Tất cả đều là tiền của dân, của nước. Hàng vạn lao động kéo về Quảng Ninh tham gia lực lượng đào bới than lậu... giờ đây quay trở về quê hương là gánh nặng cho XH...

Quay về trang chuyên đề Email    In