Thể thao Email    In

Định mệnh

Thứ Tư, 23.4.2008 | 21:38 (GMT + 7)

(LĐ) - Định mệnh một lần nữa bắt Chelsea và Liverpool phải loại nhau trước ngưỡng cửa thiên đàng. Nếu như 2 lần trước, Liverpool bước tiếp bằng sự toan tính, thì lần này cơ hội đang được dành cho Chelsea, khi HLV Benitez đã không tính được tai nạn gây ra bởi "tội đồ" John Arne Riise, vào phút bù giờ cuối cùng (ảnh).

1. Bàn thắng tuyệt đẹp và vô cùng quan trọng của Dirk Kuyt, 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1, cùng một thế trận sáng sủa suốt 90 phút tại Anfield tưởng chừng đã giúp "quỷ đỏ" vùng Merseyside đặt một chân vào chung kết.

Thế nhưng, đúng vào phút đấu bù cuối cùng của trận đấu, cái đầu của Arne Riise (người vào sân thay người trong hiệp hai) đã làm các thần dân Merseyside mang sắc phục đỏ chết lặng, với pha lao người như một tiền đạo, tự xé toang mành lưới Liverpool. Một tai nạn khó quên trong sự nghiệp của hậu vệ người Na Uy, song nguy hiểm hơn, nó đe doạ trực tiếp vào khả năng đến Moscow dự trận chung kết thứ ba trong vòng 4 năm của anh và các đồng đội.

Trong bóng đá, những tai nạn kiểu này thường xuyên xảy ra, nhưng với Riise, lần đầu nặng nề thế. Cú đánh đầu định mệnh mà có thể từ đây, lịch sử đối đầu giữa Liverpool và Chelsea ở đấu trường châu lục, sẽ sang trang. Phải chăng, Liverpool đã bắt đầu quá tải, sau liên tiếp những cuộc nội chiến đầy cân não, hết M.U, Chelsea, rồi Arsenal và giờ lại Chelsea?

2. Hai lần trước (chung cuộc), Liverpool đã bước qua Chelsea sau những trận đấu nghẹt thở không kém, với lợi điểm đôi lúc chỉ là một bàn trên sân đối phương. Thời điểm mà đội bóng tây London còn rất ít kinh nghiệm với các trận đấu một mất một còn, thì Liverpool đã dùng cả sở trường và sở đoản, để hạ "knock-out" đối thủ. Về lực, "quỷ đỏ" Liverpool không mạnh hơn so với "The Blues", nếu không muốn nói là yếu thế.

Nhưng trong phong thái một chuyên gia đấu cúp, "phù thuỷ" người Tây Ban Nha Rafael Benitez luôn tìm được những điểm nhấn rất đúng lúc và đúng cách. Điều đó giải thích tại sao, Liverpool đã chơi 2 trận chung kết trong vòng 3 năm. Chỉ cho đến trước lần giáp mặt thứ năm ở Champions League với Liverpool, người của Chelsea mới vỡ ra được nguyên nhân khiến họ thất bại. Họ hiện thực hoá bằng một thế trận chặt chẽ tại Anfield và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Sau trận đấu, có thể cảm nhận sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt HLV Avram Grant. Trong khi đó, những trách cứ của người đồng nghiệp Rafael Benitez nhằm vào ông trọng tài Konrad Plautz, khi ông này đã để trận đấu lố đi thời gian đấu bù (tính cho đến thời điểm Riise ghi bàn phản lưới nhà, thì đã là phút thứ 5, thay vì chỉ 4 phút theo bảng hiệu của trọng tài bàn), mang hàm ý bao biện, nhiều hơn đổ tội cho những sai lầm.

Thực tế, việc bị cầm hoà 1 - 1 trên sân nhà chưa phải là thảm hoạ với Liverpool. Lịch sử Champions League không ít lần chứng minh điều ngược lại ở trận lượt về. Sau trận đấu rạng sáng 23.4, các CĐV Liverpool cố nán lại để hát vang ca khúc bất hủ "You'll never walk alone", nhưng vẫn không xoá được nỗi cô đơn của John Arne Riise.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Xem lại cảnh Suarez từ chối bắt tay Evra