Đoạn đường bị bỏ quên
Thứ Năm, 15.5.2008 | 21:55 (GMT + 7)
Nếu ai đã từng qua đường Trung Kính, hẳn không khỏi kinh hoàng, bởi đoạn từ ngã ba phố Yên Hoà ra đến đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài không thể nào nhận ra đó lại là con đường. Đất thải, phế liệu xây dựng đổ ngổn ngang lấp kín, khiến mặt đường gập ghềnh, phương tiện qua lại đông đúc, trời nắng bụi bay mù mịt, chỉ trận mưa là đường biến thành "ruộng cày" (ảnh).
Người đi đường lại tìm cách mở lối đi tạm ra khu đất trống của dự án. Nhưng cũng chẳng được bao lâu lại phải tiếp tục trở về với "con đường khổ".
Đoạn đường này hỏng bao nhiêu năm nay, người dân ở đây mong chờ dự án để sửa chữa nâng cấp, nhưng cứ năm này sang năm khác mà chẳng thấy đâu.
Người dân đến hỏi lãnh đạo phường Yên Hoà thì nhận được câu trả lời: "Sao không đi đường khác mà cứ phải đi đường này".
Chỉ đến khi người dân mời vị lãnh đạo đi lội thử thì lúc đó vị lãnh đạo này ậm ừ "chờ dự án".
Tuyến đường Trung Kính lối ra đường Phạm Hùng và Nguyễn Phong Sắc, hiện có mật độ phương tiện giao thông ngày càng lớn, ngoài 5 trường học, còn một số cơ quan đóng trên địa bàn, hàng nghìn người dân ở khu đô thị mới Yên Hoà...
Điều đáng nói là chỉ có một đoạn đường dài khoảng 300m, nhưng mãi vẫn không được tu sửa nâng cấp, bị bỏ quên suốt nhiều năm, khiến người dân không khỏi bất bình.
Và khi thành phố có chủ trương làm sạch, làm đẹp đường phố tiến tới chào mừng đại lễ của thủ đô, thì liệu con đường này có tiếp tục bị bỏ quên.