Xã hội Nói hay đừng Email    In

Đời đẹp dần lên

Thứ Ba, 17.3.2009 | 08:41 (GMT + 7)

(LĐ) - - Từ ngày Chính phủ để mắt đến sân golf, xem ra các bác kinh doanh đất đai có vẻ chờn.
- Tớ nghĩ ngược lại, kinh doanh đất đai một vốn mười lời, khó làm họ chùn bước lắm.

Dư luận cứ nói Long An nhiều sân golf nhất, nhưng thực tế sau rà soát chỉ còn ba - bốn cái. Đến hôm nay, tính ra Hà Nội lại dẫn đầu, có cả chục sân golf, lại vừa duyệt một dự án mênh mông nữa ngay giữa thủ đô, tức là thủ đô mới, chỗ đường Hoà Lạc, gần Mỹ Đình.

- Nhiều sân mà ít người chơi thì lời lãi thế nào nhỉ?

- Cậu khỏi lo, người ta tính chán, sân golf hàng trăm hécta, bãi cỏ mênh mông ngút xanh tầm nhìn. Như thế là tiền đấy.

- Tiền nhìn?

- Chứ sao, chỉ cần xén vài vạn mét bên rìa sân, xây biệt thự bán, giá cao tới trời cũng có người mua. Ngồi trong nhà sang, nhâm nhi ly vang chát, phóng mắt nhìn sân cỏ đẹp như tranh Tàu, mất tiền cũng đáng. Còn hơn ở nội đô, mở cửa là nhìn ngay vào nội thất nhà hàng xóm. Vớ phải cô gái trẻ là may, gặp phải mama bụng bự đang tập giảm béo, mệt lắm!

- Nghe nói TPHCM vừa thu hồi 2 sân golf đắp chiếu mấy năm nay không triển khai.

- Có thế thật, sân Hiệp Bình Phước ở Thủ Đức rộng tới 160,52ha, được cấp giấy đầu tư ngày 26.10.2007 đến nay, Cty TNHH Yonwoo - Vạn Phúc nói chưa có tiền xây.

- Chưa có tiền thì chưa ăn bánh, nghỉ đi cho khoẻ các bác sân golf.

- Cho nghỉ rồi, thành phố còn cắt ra 4ha để xây nhà cho công nhân.

- Phúc đức quá, còn gần 160ha xây gì?

- Chưa biết, nhưng nếu như mỗi sân golf thu hồi đều có mấy vạn mét xây nhà cho lao động thì cuộc đời bắt đầu đẹp dần lên rồi, chú ạ!

Quay về trang chuyên đề Email    In