Đôi tay có mắt
Thứ Hai, 11.12.2006 | 07:45 (GMT + 7)
Cần Thơ có 2 giấy chứng nhận kỹ thuật viên xoa bóp - bấm huyệt (một của Hội Đông y tỉnh Cần Thơ cũ, một của Trường Đại học Y dược TPHCM), đồng thời tốt nghiệp loại giỏi khoá tin học căn bản dành cho người khiếm thị (của TT Tin học Sao Mai -TPHCM). Chẳng những tự mình kiếm sống, đôi tay có mắt còn giúp Thuỷ tham gia vào hoạt động xã hội.
Được bầu làm Chủ tịch Hội Người mù quận Ninh Kiều vào tháng 10.2004, cô luôn hết mình vì những người đồng tật, cùng ban chấp hành lập các dự án vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, vận động thành lập các tổ hùn vốn xoay vòng, tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ với người khuyết tật, can thiệp cho 25 hội viên được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí, 30 hội viên được cấp sổ hộ nghèo...
Đến số 88/59A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), ai cũng có thể làm quen người phụ nữ khiếm thị với đôi tay có mắt, luôn thấy rõ mục tiêu của đời mình.